Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3026:

“Thượng Quan Thiếu chủ, nói như vậy cậu không tính giao Họa Họa ra đây?” Khí thê cả người Lục Hàn Đình đều đè ép xuống, là đại lão thám nhuần thương trường nhiều năm, khí thế thâm trầm ấy như thái sơn áp đỉnh.

Thượng Quan Mặc là nhân tài mới xuất hiện, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn quả quyết tiên lên đón ánh mắt Lục Hàn Đình, không hề lùi bước: “Lục tổng, nêu như tôi không giao Lục Họa ra đây, ngài định như thê nào?” Không khí của hiện trường rất căng thẳng, ai cũng có thê ngửi được khói thuốc súng tràn ngập, tia lửa khắp nơi.

Hạ Tịch Quán lúc này lôi ống tay áo Lục Hàn Đình một

cái: “Hai người đừng ỏ ở chỗ này gây nhau nữa, hai người định sông mái với nhau sao, sông mái với nhau cuỗi cùng người bị thương sẽ chỉ là Họa Họa”

Lục Hàn Đình đương nhiên là đau lòng con gái, bây giờ được vợ khuyên, ông bật mãn hừ một tiếng, xoay người chỗ khác.

Lục Hàn Đình cũng chỉ có một cô con gái Lục Họa, trước đây anh cũng không nghĩ tới con rễ của mình sẽ là người như thế nào, dù sao không thể không nghe lời giỗng như Thượng Quan Mặc.

Trong lòng Thượng Quan Mặc cũng rõ ràng, anh đã trệt để đắc tội bố vợ rồi.

Lúc này Hạ Tịch Quán đi lên trước, khuyên bảo: “Thượng Quan Thiếu chủ, chúng tôi cũng I vì tốt cho Họa Họa, chăng lẽ không đúng sao? Đứa bé trong bụng Họa Họa là của cậu, chúng ta trước đã nói trước, đợi Họa Họa sinh 

xong, sẽ giao đứa bé cho.

cậu nuôi nâng, chúng tôi vẫn luôn tuân thủ ước định, hiện tại cậu là có ý gì?” Thượng Quan Mặc im lặng vài giây, phát động môi mỏng: “Hiện tại đứa bé tôi muôn, mẹ đứa bé tôi cũng muôn.”

” Hạ Tịch Quán: “Thượng Quan Thiều chủ, Họa Họa là có ý gì, Họa Họa là muốn theo chúng tôi về nhà, hay là ở lại chỗ của cậu?”

*Ý của cô ấy không quan trọng, ý của tôi chính là ý của cô ây” “.. Hạ Tịch Quán cảm thấy không cách nào trao đồi.

Lúc này Lục Họa xuất hiện ở trên lầu.

Lục Họa xuất hiện ở trên “Thượng Quan Mặc, anh đề cho tôi đi đi, tôi không muốn ở chỗ này nữa”

Thượng Quan Mặc ngắng đầu, nhìn Lục Họa trên lâu, cô đã từ trong phòng chạy ra, đám người làm nữ vây quanh ở bên người cô không dám lên trước.

Thượng Quan Mặc nhấp môi mỏng, trâm giọng không vui nói: “Các cô trông người kiêu gì thê, lẽ nào ngay cả một người cũng không giữ nôi?” Người làm nữ lạnh run: “Chủ nhân, chúng tôi... “Thượng Quan Mặc, anh đừng trách các cô Ấy" Nói rôi Lục Họa rút ra một con dao, trực tiếp kề dao ở trên cô mình: “Hôm nay dù là các cô ây hay là anh, đều không giữ được tôi!” 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT