Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3151:

Liêu Viên Viên có phải đứng ở bên người anh nhận lấy lời chúc phúc của tật cả mọi người hay không?

Anh có hôn cô ấy hay không?

Lục Họa lắc đầu, ép mình không thèm nghĩ đến những thứ nữa, cô không muôn bức mình điên.

Lúc này một chuỗi chuông du dương vang lên, điện thoại tới. Là Thượng Quan Mặc gọi.

Trên màn hình điện thoại nhảy ra ba chữ “Thượng Quan Mặc" này, đồng tử Lục Họa nghiêm khắc co rụt, cô không rõ lúc này anh làm sao có thời gian gọi điện thoại cho mình, không phải ngày hôm nay anh kết hôn sao?

Lục Họa để điện thoại xuống, không định nhận.

Nhưng chuông điện thoại cứ không ngừng vang lên, kiên nhẫn, thật giông như nêu như cô không nhận, anh sẽ cứ gọi mãi.

Lục Họa đành nghe điện thoại: “Alo, Thượng Quan Tổng thống”

Chất giọng khàn khàn của Thượng Quan Mặc truyền tới: “Alo Lục Họa, tôi còn tưởng răng cô không muốn nhận điện thoại của tôi nữa chứ?”

“Thượng Quan Tổng thống, hôm nay là ngày đại hỉ của anh, tôi chúc anh tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Bên kia im .Jăng vài giây: “Lục Họa em thật giỏi, nêu muôn chúc phúc cho tôi, ở trong điện thoại rất không có thành ý, em bây giờ tới đây, đên hiện trường hôn lễ của tôi tự mình chúc phúc cho tôi”

Anh muốn cô đến hiện trường hôn lễ? 

Lục Họa siêt quyên: “Thượng Quan Mặc, anh đừng khinh người quá đáng, tôi mới không cân tới hiện trường hôn lễ của anhl”

“Lục Họa, cô đến cùng có tới hay không?”

“Không đến!”

Lục Họa trực tiếp cúp điện thoại.

GIÓ phát hiện anh thực sự là càng ngày càng quá đáng, bình thườn ng anh khoe khoang cho tình yêu của anh và Liêu Viên Viên trước mặt cô thì thôi, còn để cho cô là vợ trước đến hiện trường chúc phúc cho anh, lẽ nào anh sẽ không sợ cô cướp rễ sao?

Lục Họa kéo chăn qua đắp lên người.

Mơ mơ màng màng cô liền nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh không bình thường, dường như có tiêng đánh nhau, Lục Họa cả kinh, là ai xông vào chỗ của cô, không phải là ác nhân gì chứ!?

Lục Họa liền vén chăn lên xuống giường, cô kéo cửa phòng ra.

Chỉ thấy người của cô toàn bộ ngã trên mặt đất, hôn mê bắt tỉnh.

Chuyện gì xảy ra?

Lục Họa hít một hơi lạnh, cô vừa định kéo còi báo động, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện hai người áo đen vóc dáng hung hãn: “Lục Họa Công chúa, làm phiền cô theo chúng tôi đi một chuyến!”

Lục Họa không ngừng lui vê phía sau, cô tìm kiếm công cụ có thể phòng thân: “Các anh rốt cuộc ;à người nào, lén xông vào danh trạch như Vậy có thể phạm pháp!”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT