Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3154:

Thượng Quan Mặc giơ tay lên, chậm rãi nhắc màn lụa che đầu Lục Họa F, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc liền rơi vào đáy mắt anh.

Anh vươn tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó hôn lên môi cô.

Một nụ hôn dài tiêu chuẩn, ước chừng hôn hai phút.

Hàng mi nhỏ dài của Lục Họa hốt hoảng rung động, cô thẹn Thùng, hiện trường nhiệu người như vậy, rõ ràng có thể chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, thế nhưng anh hôn chuyên chú dùng sức như thê.

“Oa oa, con không thể nhìn, con nít nhìn sẽ đau mắt hột” Cậu bé lúc này dùng tay che kín hai mắt của mình, vừa tỉnh nghịch vừa đáng yêu.

Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, Lục Hoa nhận được lời chúc phúc. của tất cả mọi người: “Thượng Quan Tổng thông, Thượng Quan Phu nhân, chúc hai người tân hên hạnh phúc.” “Thượng Quan Phu nhân, Thượng Quan Tiểu thiếu gia đều đã bạ tuôi rồi, cô có thê sinh cho ngài Tổng thông thêm vài bé nữa, con càng đông càng vui đó.”

Lục Họa cảm thấy đây tất cả có phải quá nhanh hay không. Lúc này Lục Họa cũng cảm giác một ánh mặt u oán rơi vào trên người cô, cô ngắng đầu nhìn lên, là Liễu Viên Viên. Liễu Viên Viên khóc hai mắt hồng hồng, căm phẫn nhìn cô chằm GišÖ0/ Lục Họa không tránh né, mà là tự nhiên hào phóng ởi tới: “Liễu tiểu thư, chào cô”

Liễu Viên Viên hừ một tiếng: “tục Họa, bây giò có phải cô đắc ý lắm đúng không, anh Thượng Gian vận là cưới cô.”

Lục Họa không biết nói cái gì cho phải, cô có thê nói Thượng Quan Mặc cưới cô cũng là vì trả thù tiện hơn sao? Liễu Viên Viên oa một tiếng, thương tâm khóc lên, cô ta

chảy nước mất nước mũi lên án: “Tôi cũng biết, tôi cũng biết trong lòng anh Thượng Quan vân chưa quên ngươi, mỗi lần chúng tôi ở chung với nhau anh ây đêu đang diễn trò, anh ây. cô ý thần mật với tôi chính là đề cho Sài nổi máu ghen, còn nữa, anh ây chưa từng chạm đến tôi, „ngay cả tay tôi cũng. không nắm nữa: Lục Họa khiếp sợ, Thượng Quan Mặc không chạm qua cô ta sao, nhưng trước đây. rất nhiều tin bên lề chụp anh và Liễu Viên Viên cùng nhau qua đêm cơ. mà?

Lế nào những thứ này đều là giả sao?

“Liễu Viên Viên, sao cô lại tới đây?”

Lúc này Thượng Quan Mặc đã đi tới, anh chấn trước mặt Lục Họa, không vui nhíu mày.

Thấy Thượng Quan Mặc che chở Lục Họa như vậy, Liễu Viên Viên nước mắt lưng tròng: “Anh Thượng Quan, người người phụ nữ này đã từng tốn thương anh, tại sao anhcòn muôn đối tốt với cô ta như vậy, em mới là người yêu anh nhật, thế. nhưng trong mất anh vì sao không nhìn thây em?”

Thượng Quan Mặc nhíu mày: “Liễu Viên Viễn, tôi đã nói rất rõ với cô rồi, là do tôi muôn cùng Lục Họa kết hôn, không liên quan gì đến CÔ äy, về sau cô đừng tới nữa, nhiều người thích cô, cô cân gì phải dính vào tôi, như vậy chẳng phải trông rất rẻ tiên sao?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT