Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3170

Lục Họa không muốn buông, cô buột chặc tay nhỏ bé, dùng sức ôm lầy anh, hận không được cả đời quân trên người anh, cũng không thả anh ra nữa.

Cô quyết định, cô phải đi tìm lại ký ức của mình.

Cô muôn biết rõ ba năm trước rôt cục đã xảy ra chuyện gì, Thương Quan Mặc tốt nhật thê gian, cô làm sao lại nỡ bỏ anh?

Cô đã quên mắt câu chuyện tình yêu giữa anh và cô, cô không muôn dùng tai đi yêu nữa, cô phải nhớ lại tất cả. Thượng Quan Mặc không biết làm sao mới rời đi một lúc, Lục Họa đã dính anh như vậy, mặc dù anh rất vui, nhưng là ở trước mặt chị, mặt mũi vân nên giữ.

"Họa Họa ngoan nào, chò lát nữa trỏ vê phòng anh cho em ôm thêm, muốn ôm bao lâu liền ôm bấy lâu.' Thượng Quan Mặc dịu dàng dỗ cô.

Lục Họa lúc này mới bắt đắc dĩ buông lỏng anh.

Lâm Bắt Nhiễm cười nói: “A Mặc, thấy em cùng Họa Họa bây giờ tình cảm tốt như vậy, chị thật sự rất vui vẻ.

"Chị, chị tới đây sao không nói một tiếng, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm.

Ba năm này Lâm Bất Nhiễm sinh con gái, cô đã hoàn thiện bản thân hơn, một nhà thiết kế cao cấp nhất quốc tế. Ngoài đam mê và bận rộn công việc ra, Tiêu Nguyệt Nguyệt ! khỏe. mạnh lại tri kỷ, hai mẹ con sông với nhau rất hạnh phúc. Lâm Bắt Nhiễm gật đầu: “Được, vừa văn Nguyệt Nguyệt nói muôn gặp anh Diệp Diệp, đề cho hai đứa bé chơi với nhau chút” 

Mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn sáu sao, hai đứa bé đi chơi, nhìn Nguyệt Nguyệt đáng yêu, làm Lục Họa và Thượng Quan Mặc một lòng muốn con gái đỏ cả mắt hâm mộ.

Lục Họa thân mật kéo lại tay Lâm Bắt Nhiễm: “Chị, mấy năm này chị có liên lạc với bố Nguyệt Nguyệt không?”

Bố của Nguyệt Nguyệt Trương Hàn...

Lần nữa nghe cái tên này Lâm Bát Nhiễm không khỏi có chút ngắn ¡ ra, bởi vì người đàn ông này đã suốt ba năm không xuất hiện ở trong cuộc đời cô rồi, hắn thực hiện lời hứa năm đó, thối lui. khỏi cuộc sống của cô, không quấy rầy cô nữa.

Lâm Bật Nhiễm vân rất bình tĩnh, cô ấm áp cười một tiếng: “Họa Họa, chị và bô Nguyệt Nguyệt vẫn chưa từng liên lạc, nhưng ba năm này chị cũng đã nghe ¡ nói qua chuyện của anh ta, anh ta sông cũng rất tột, nghe nói đã là Thượng tướng vạn người nhìn chăm chú nôi.”

Thượng Quan Mặc gật đâu: “Đúng vậy, đoạn thời gian trước em có gặp anh ta, anh ta mang phu nhân của mình đến nước khác phỏng vấn, vẫn kiêu ngạo. bất thuần, phong hoa như xưa, bạ năm này anh ta cũng chả thay đổi máy”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT