Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3179

Nghe tiếng nghị luận bên người, Nhiễm Nhiễm len lén nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, chỉ thây gương mặt Trương Hàn không có cảm xúc gì, cả người tỏ ra phá lệ thâm trâm, một chút ưu tư cũng không lộ ra ngoài.

Lúc này trên sân khấu Lâm Bắt Nhiễm nhận lầy mic, cô dịu dàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, làm người nghe như thấy một làn gió xuân thổi tới: Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự buổi biêu diễn thời trang của tôi hôm nay. Tôi sẽ giữ vững sơ tâm của mình, kiên trì với tình yêu của mình và tiếp tục đi trên con đường, tôi sẽ thiết kế thêm nhiều tác phẩm làm hài lòng mọi người, xin cám ơn mọi người”

Bốp bốp bốp.

Hiện trường lần nữa vang lên tiếng VÕ tay như tiêng sâm, giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập ở trên người Lâm Bắt Nhiễm, trong mắt tràn đây thưởng thức và tươi đẹp.

Cô gái này chưa từng có một khởi đầu tốt, nhưng là cô chưa bao giò cúi đầu với số mệnh, cô vẫn luôn kêu gào chồng lại, dưới vẻ bề ngoài dịu dàng ây cât giâu sức mạnh dũng cảm vững chắc nhất trên đời này, cô chưa từng bị nhúng chàm, trái tim cô vẫn thuần túy thiện lương.

Sơ tâm dễ có, giữ được lại khó.

Sau khi trải qua những thăng trầm trên con đường này, cô đã giành được cho mình những tràng pháo tay nông nhiệt. Cô gái như thế, làm sao có thể không phong hoa?

Trương Hàn dưới sân khâu cùng mọi người đều nhìn về phía cô, chỗ sâu trong mắt hắn có vật gì đang lấp lánh, mặc dù hết sức áp chế, nhưng vẫn rạo rực.

Buổi lễ thời trang hoàn mỹ kết thúc, Nhiễm Nhiễm nhìn trúng mấy bộ quần áo, cô ta nói với Tổng thanh tra, Tổng thanh tra đạo: “Thượng tướng phu nhân, tôi sẽ dành sản phẩm, cho. cô, nhưng bởi vì những sản phẩm mới phát hành có hạn, cho nên có thể miệt nửa tháng chúng tôi mới có thê giao hàng đên tận nơi cho cô”

"Phải đợi nửa tháng?” Nhiễm Nhiễm có chút không vui: “Nhưng tôi bây giờ muốn mặc, tôi có thể thêm tiền, các anh qua đêm này gửi cho tôi” "Cái này..." Tổng thanh tra không dám nói tiêp nữa: “Tôi đi xin phép một chút”

Vừa nói, Tổng thanh tra gọi Lâm Bất Nhiễm tới, nói rõ yêu cầu của Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm nhìn Lâm Bât Nhiễm, có chút vênh váo nghênh ngang, . trong xương lộ ra ngạo mạn: “Bật Nhiễm, tôi biết cô bầy giờ danh vọng rất cao, nhưng là các cô chính là bán quần áo, mà tôi là người mua quần áo, mọi người đều nói khách hàng.

chính là thượng đề, cho nên các cô phải nghe theo tôi, có đúng không?”

“Thượng tướng phu nhân, cô..." " Tổng thanh tra muôn nói chuyện.

Lâm Bất Nhiễm vấy tay cắt lời Tổng thanh tra, cô thản nhiên nhìn Nhiễm Nhiễm: “Trương phu nhân, cô nói đúng, chúng tôi quả thật chính là người bán, cô là khách hàng, nên chúng tôi cũng sẽ hết sức đáp ứng nhu câu của cô”

"Vậy thì tốt, bây giờ tôi cho các cô thêm tiên, các cô trong đêm nay làm xong quân áo cho tôi, ngày mai tôi muôn mặc” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT