Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3203

Thượng Quan Mặc nhanh chóng đi tới nhờ c Lâm Bất Nhiễm, Lâm Bất Nhiễm kinh ngạc nói: “A Mặc, không phải em đi ra ngoài làm việc sao, sao trở lại rồi?”

Thượng Quan Mặc liếc vào bên trong, Tiêu Diệp Diệp và Tiểu Nguyệt Nguyệt đang ở nơi đó chơi trò chơi, chơi rất vui vẻ. Nhìn thấy con trai mình, Thượng Quan Mặc an lòng mây phân: “Chị, Họa Họa đâu rôi, cô ây đi ra ngoài sao?”

Lâm Bắt Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, mẹ Họa Họa tới, con bé đi gặp mẹ mình, cho nên gửi Diệp Diệp đến chỗ chị chơi với Nguyệt Nguyệt nhau.”

Cái gì, bố mẹ vợ đại nhân đến?

Thượng Quan Mặc còn không biết GiuySn] này, anh khẽ nhấp mỗi mỏng.

"A Mặc, Họa Họa đi ra ngoài không nói cho em sao?” Thượng Quan Mặc lắc đầu: „Không có, em gân đây đi sớm về trễ, cô ây có thể không thời gian nói với em.

Lâm Bắt Nhiễm cười nói: “A Mặc, em lo à?”

"Sao cơ?”

"Còn có thể sao trăng gì, em phát hiện Họa Họa không có ở đây cho nên vội vã chạy vê, em thật đúng là dính vợ mà” Lâm Bất Nhiễm che miệng trêu anh.

Bị chị mình trêu, tai Thượng Quan Mặc hơi đỏ lên: “Chị, vậy em giao Diệp Diệp cho chị, em đi tìm Họa Họ: Dẫu sao cha mẹ vợ đại nhân mình đến, anh phải đi chiêu đãi nồng hậu.

"Được, đi đi”

Thượng Quan Mặc đi ra, anh cầm điện thoại gọi cho thư ký của mình, để cho thư ký lập tức tra ra vị trí bây giò của Hạ Tịch Quán.

Trong phòng trị liệu.

Lục Họa nằm trên chiếc ghé mây, Hạ Tịch Quán trùm một chiếc chăn lên trên người cô: “Họa Họa, con chuẩn bị xong chưa, bây giờ mẹ sẽ thôi miên con”

Lục Họa kiên định gật đầu: “Mẹ, con đã chuẩn bị xong rồi ạ”

"Trước kia con không dám khôi phục ký ức, đó là bởi vì con cảm thấy ký ức quá khứ rất tồi tệ, sẽ làm con đau khô, nhưng là bấy giò đã khác, con cảm nhận được tình yêu của Thượng Quan Mặc dành cho con, từ quá khứ đến bây giờ, tình yêu anh ây vần luôn vẹn nguyên, con không muôn bỏ qua bắt kỳ khoảnh khắc nào của con và anh ây nữa”

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Được.”

Rất nhanh Lục Họa liền tiến vào trạng thái thôi miên, cô

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT