Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3206

Thượng Quan Mặc nhấp một chút môi mỏng: “Mẹ, cho tới nay tình yêu Họa Họa cho con đều rất không chân thật, cô ây cho con cảm giác rât không an toàn, con luôn sợ cô ấy lại đột nhiên rời khỏi con, ba năm này con luôn cho là cô ấy không yêu con nữa mới không lộ diện mới không cân Diệp. Diệp”

"Có lúc con thật sự rất hận cô ấy, con không biết một người phụ nữ nhân tâm tuyệt tình. đên mức nào mới có thể vứt bỏ chồng con như vậy”

Hạ Tịch Quán nhìn dáng vẻ đau khổ của Thượng Quan Mặc, bà biết người đàn ông này vẫn luôn yên lặng gánh chịu tất cả những thứ này.

"Thượng Quan Tổng thống, Họa Họa không xi bỏ chồng con, con còn nhớ độc trên người con ba năm trước không? con nghĩ thuốc giải độc cho con là từ đâu tới, đó là từ tâm đầu huyết của Họa Họa”

Cái gì?

Tâm đầu huyết?

Thượng Quan Mặc hoàn toàn cứng đờ: “Tâm đầu huyết gì cơ?

"Thượng Quan Tổng thống, Họa Họa vì cứu con lây ba giọt †âm đâu huyệt của mình, nhưng lúc đó con bé mang thai, con bé và đứa bé chỉ có thể một người sống, mẹ đã hỏi Họa Họa giữ lớn hay nhỏ, Họa Họa nói giữ nhỏ, con bé muốn sinh hạ đứa con trai này sau đó giao cho con”

"Diệp Diệp khỏe mạnh ra đời, nhưng tính mạng Họa Họa đe dọa, khi đó mẹ dùng ngần châm phong bề huyệt Vị con bé bí mật dẫn con bé phòng trị liệu bắt đầu tiền hành chữa trị, đại khái trị liệu chừng hơn nửa năm, Họa Họa mới thoát chết sông lại "Nhưng, Họa Họa lúc tỉnh lại mắt đi trí nhớ, là lỗi của mẹ, mẹ. không trông chừng tốt Họa Họa, đề con bé chạy ra ngoài một mình. : "Họa Họa ở bên ngoài lang thang hơn hai năm, bố mẹ vẫn luôn vận dụng thế lực mọi nơi tìm con bé, nhưng là ai nghĩ đến tát cả như đã định trước, người nên gặp lại dù là cách thiên sơn vạn thủy vẫn sẽ gặp lại, con lại trước một bước gặp được Họa Họa, rồi chuyện xảy ra sau đó con cũng biết”

Hạ Tịch Quán kể lại tắt cả mọi chuyện cho Thượng Quan Mặc.

Đồng tử Thượng Quan Mặc bỗng nhiên co rút, giò khắc này anh gần như không tỉn vào tai mình.

Chân tướng đột nhiên đến này lật đổ mọi nhận biết trước giờ. của anh, anh vẫn cho là là Lục Họa không đủ yêu anh mới

có thể. nhiều lần vứt bỏ anh như thế, anh vẫn luôn hận cô. Nhưng là, không phải như vậy.

Anh sai rồi.

Sai trâm trọng.

"Thượng Quan Tổng thống, Họa Họa cho tới nay đều rât yêu con, thật sự rât yêu rât yêu.”

Lục Họa vẫn ở bên trong chờ Thượng Quan Mặc, một lát sau Thượng Quan Mặc trở lại, khóe mắt hồng hồng.

"Chồng, anh sao vậy?" Lục Họa lập tức phát giác tâm trạng Thượng Quan Mặc là lạ, chẳng lẽ mẹ › đã nói gì với anh? Thượng Quan Mặc đi tới trước mặt, Lục Họa, bây giờ cô ngôi ở trên ghế sa lon, anh chậm rãi quỳ một gôi xuống trước mặt GÓI Đôi đồng tử long lanh ấy đang nhìn anh, tràn đầy lo lắng và quan tâm, đây là một đôi mất đong tràn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT