Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3208

Lúc này một quả bóng da đột nhiên rơi xuống bên chân Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm khom người nhặt bóng, bên tai liền truyền đến một giọng nói non nớt: “Dì ơi, quả bóng da này là của con, dì có thể trả quả bóng cho con không da Là Tiêu Nguyệt Nguyệt.

Tiểu Nguyệt Nguyệt không cầm chắc quả bóng da, đột nhiên nó rơi xuông bên chỗ Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm thấy được Tiểu Nguyệt Nguyệt đáng yêu, cặp mắt sáng lên: “Oi, con gái nhà ai đây, xinh đẹp quá, nhử búp bê ây”

_ Phu nhân cũng vây quanh Tiểu Nguyệt Nguyệt thở dài nói: “Tôi đã thây rất nhiều bé gái, nhưng chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp như vậy.

Nhiễm Nhiễm xoa đầu Tiểu Nguyệt Nguyệt: “Bạn nhỏ, con tới một mình sao, cha mẹ con đâu?”

SIÙI) mẹ con và cậu con ở chung một chỗ ạ" Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn đáp lại.

Nhiễm Nhiễm vẫn muốn cùng Trương Hàn sinh con, cho nên cô ta rất thích con nít, bây giờ gặp phải Tiểu Nguyệt Nguyệt ai thầy cũng thích, cô ta liền yêu thích không thôi.

Nhiễm Nhiễm còn muốn trò chuyện thêm mây câu với Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhưng Tiểu Diệp Diệp từ một bên chạy tới: “Em Nguyệt Nguyệt, em bắt được bóng chưa, chúng ta đi thôi”

"Dạ" Tiểu Nguyệt Nguyệt ôm quả bóng chạy theo Tiểu Diệp Diệp.

Trong lòng Nhiễm Nhiễm nhát thời cảm thầy mắt mác, cô ta đang nghĩ nêu như cô ta có thế sinh ra đứa con gái đáng yêu như vậy thì tốt biết bao.

"Thượng tướng phu nhân, nhìn ra được cô rất thích con nít, cô và Thượng tướng đều rất trẻ tuổi, chỉ cần ra sức liền có thể sinh”

Nhiễm Nhiễm nhớ tới cơ thể Trương Hàn không có chút phản ứng nào với mình, cô ta liền nhếch môi: *Chuyện con cái sau này hãng nói, chúng ta đi vào chơi trước Lục Họa và Lâm Bắt Nhiễm đi vào phòng, các cô lấy đồ bơi ra: “Chị, bộ đô bơi này cho chị”

"Được, chị vào trong thay” Lâm Bắt Nhiễm đi vào trong thay. đồ.

Lục Họa đã thay xong đồ bơi, cô mặc đô bơi một mảnh màu đen, bộ áo tắm mỏng \ vừa vặn tôn lên dáng người yêu kiều của CÔ, phần lưng khoét sâu, vô cùng gợi cảm.

Lúc Thượng Quan Mặc tiến vào liền thấy cô, cô đã búi mái

†óc màu trà lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhản tuyệt sắc và chiếc. cổ ưu mỹ, nêu như cô ra ngoài như vậy, đoán chừng. hồn vía đàn ông bên ngoài đều bị cô câu đi.

Thượng Quan Mặc từ phía sau ôm lây cô, mội mỏng rơi vào. mặt cô: “Sao lại mặc đồ bơi này?”

Lục Họa cũng không cảm thấy đồ bơi này có vân đề gì, cô nghiêng đâu nhìn anh cười nói: “Thượng Quan Tổng thống, đồ bơi này của em thế nào?”

"Em nói đồ bơi này thế nào à?" Tay anh rơi vào phân lưng hở ra của cô: “Thay đi, không cho phép mặc như vậy” tệ không muốn, em thích mặc như vậy" Lục Họa từ chối: “Em nhìn quanh thấy rất nhiều cô gái ở đây, mọi người đều đanh thi đầu sắc đẹp đó, ai nây ăn mặc đều rất đẹp, em mới  không chịu thua đâu, bằng không anh chỉ nhìn họ chứ không nhìn em!”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT