Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3230

Cô ta từ đầu đến cuối cũng không nhận ra được, tất cả mọi thứ cô ta có đều là Trương Hàn cho, vì phần ân tình kia, hắn đã từng buông tha cho hai mẹ con kia.

Bây giờ Nhiễm Nhiễm rất hận, cô ta thật sự quá hận.

Lúc này một chiếc xe sang màu đen.

chạy nhanh đến, cửa sau xe bị tài xế cung kính mở ra, trên xe có một người đi xuông, đi tới bên cạnh cô. Nhiễm Nhiễm ngắng đầu nhìn về phía hắn: “Anh là ai 2” "Tôi là Trương Thủ Thuận”

Đối địch của Trương Hàn, cũng là trùm buôn thuốc phiện số một quốc tế - Trương Thủ Thuận xuất hiện.

"Trương Thủ Thuận, tôi không biết anh”

Trương Thủ Thuận cười nói: “Vậy bây giờ không phải cô đã biết sao, thật ra thì tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là tôi có thê báo thù cho cØ.

"Báo thù kiểu gì?”

"Đề cho kẻ phụ lòng Trương Hàn đó chết không có chỗ chôn, đến lúc đó tôi sẽ giao con hồ ly tỉnh và đứa con gái riêng kia vào tay cô, mặc cô xử lý, như thê nào?”

Nhiễm Nhiễm nhất thời động lòng, bây giờ cô ta đã mắt sạch tất cả, thứ duy nhật cô ta vừa nghĩ tới chính là tuyệt đối không để cho cả nhà bọn họ sống tốt.

Hạt giống hận thù đã gieo vào lòng như lửa cháy, một giây đã lan rộng.

"Đi thôi, cùng tôi trở về đi, chúng ta cùng nhau hợp tác" Trương Thủ Thuận đưa tay mình ra, đưa lời mời với Nhiễm Nhiễm.

Nhiễm Nhiễm không chút do dự đưa tay mình cho Trương Thủ Thuận...

"Lão đại, chúng tôi đã ném người ra ngoài, nơi này cũng được xử lý rôi, anh yên tâm, sẽ không có, bất kỳ dư luận xâu nào bị truyện ra”

Lấy, địa vị của Trương Hàn hiện tại, muốn đè xuống dư luận chỉ là chuyện dễ dàng.

Trương Hàn xoay người, đi đến phòng Lâm Bắt Nhiễm. Hắn giơ tay lên, nhắn chuông cửa.

Một lát sau, phòng cửa mở ra, Lâm Bất Nhiễm xuất hiện ở cạnh cửa.

"Nguyệt Nguyệt sao rồi? Nguyệt Nguyệt có bị hù sợ hay không?

Lâm Bất Nhiễm lúc này đưa ngón tay đặt ở bên môi "suyt” một cái, cô nhỏ giọng nói: “Nguyệt Nguyệt không bị dọa, ban nấy Nguyệt Nguyệt đã ngủ rôi, anh nói nhỏ thôi, đừng ôn ào đên Nguyệt Nguyệt”

Trương Hàn gật đầu một cái: “Vậy tôi vào xem Nguyệt Nguyệt một chút.”

Nhưng Lâm Bát Nhiễm không, nhường đường, mà là chăn hẳn ngoài cửa, không đề cho hắn vào.

Trương Hàn ngừng một lát, nâng đôi mất hẹp dài nhìn về phía GỖ: 7 the nào, tôi không thể vào xem Nguyệt Nguyệt sao?”

Lâm Bắt Nhiễm chau nồi hàng mày thanh tú: “Ngày mai tôi sẽ mang theo Nguyệt Nguyệt rời khỏi nơi này, đến nước ngoài định cư, tôi tới nơi này là vì công việc, công việc bây giờ: chấm dứt An tôi và Nguyệt Nguyệt cũng nên đi”

Cô muốn Nguyệt Nguyệt đi?

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT