Lọc Truyện

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban - Hạ Tịch Quán (tác giả Lưu Ly Tuyết Tuyết)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 3233

Hai chữ này rơi vào màng nhĩ Thượng Quan Mặc trực tiệp nô vang, anh mặc đã có phỏng đoán, nhưng vẫn cảm thấy rung động.

Lục Họa nhìn dáng vẻ anh ngây.

ngần, không khỏi nhéch môi cười, trong ánh mặt trời, giọng nói cô dịu dàng lại lưu luyên: °A Mặc, đứa bé thứ hai của chúng ta tới rồ Đứa bé thứ hai của bọn họ đúng hẹn tới, thậm chí còn sớm hơn so với trong tưởng tượng.

Thượng Quan Mặc hồi thần, anh đưa tay, ôm nã. Họa thẳng đứng, XOay tại chỗ mây vòng: “Họa Họa, anh yêu em”

Lâm Bắt Nhiễm thật sự rất vui vẻ, cô đưa tay gọi Tiểu Diệp Diệp và Tiểu Nguyệt Nguyệt iệp Diệp, mau tới đây; bố mẹ con chuẩn bị tặng con một phân quà này!”

Hai đứa bé nhanh chóng chạy tới, Tiểu Diệp Diệp mong đợi nói: “Quà gì an?”

Thượng Quan Mặc đưa tay xoa đâu con trai nhỏ: “Thượng ( Quan Diệp, sau này con đi đứng cần thận một chút, không thể va vào mẹ cọn, sau này mẹ con và em gái nhỏ đều sẽ do bô con chúng ta cùng bảo vệ”

Em gái nhỏ?

Cặp mắt Tiêu Diệp Diệp cũng sáng lên, cậu vội vàng đưa ra tay xoa bụng Lục Họa: “Mẹ, nơi này của mẹ có một em gái xinh đẹp sao, con thật sự có em gái xinh đẹp sao?” Lục Họa không: biết trong bụng là bé trai hay là bé gái, song, dù là trai hay gái đều tốt, cô đều thích.

"Diệp Diệp, cũng có thể là em trai nhỏ nha”

"Không thể nào, trong bụng mẹ nhất định là em gái nhỏ, quá tốt, con có em gái xinh đẹp rồi" Tiểu Diệp Diệp vui vẻ hôn bụng Lục Họa một cái.

Lâm Bắt Nhiễm cười nói: “Họa Họa, người ta nói đề cho cọn nít đoán bé trai bé gái là đúng nhất đó, xem ra em gái nhỏ này không chạy khỏi rồi: Tiểu Nguyệt Nguyệt thấy vậy non nớt nói: “Mẹ mẹ, mợ đã có em bé rôi, vậy mẹ lúc nào có em bé vậy ạ, con cũng muôn có em trai nhỏ”

Lâm Bắt Nhiễm: “...

Cô có thê thỏa mãn mọi yêu câu của con gái, nhưng thêm một em trai nhỏ nữa, cô sợ răng thật sự không làm được. "Nguyệt Nguyệt, con chắc đói bụng rôi ha, chúng ta đi ăn sáng thôi”

Ăn sáng xong, Thượng Quan Mặc Lục nà lái xe đưa Lâm Bất Nhiễm đến sân bay, phụ tá đây hành lý, Lâm Bất Nhiễm nắm tay Tiểu Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, con chào tạm biệt cậu mợ và anh Diệp Diệp đi, chúng ta sắp. rời khỏi nơi này rồi.

Tiểu Nguyệt Nguyệt vô cùng quyến luyến, cô bé đừa ra †ay ôm Tiêu Diệp Diệp: “Anh Diệp Diệp, lần kế anh phải n †ìm em chơi đó, em sẽ nhớ anh ăm”

"Chị, sau khi đến gọi điện thoại báo bình an cho bọn em nhé” 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT