Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tô Kim Thư sững người một lúc, đặt chiếc túi xách trên †ay xuống.

Cô rất nghi ngờ đi về phía phòng làm việc của mình, vừa mở cửa kính phòng làm việc liền nhìn thấy một bóng người tao nhã đang ngồi trên sô pha, lúc này đang nhìn xuống tạp chí tài chính.

"Chồng à, sao anh lại ở đâ)

Tô Kim Thư ngạc nhiên thốt lên và vội vàng chạy đến bên cạnh anh.

Đúng vậy, không phải người khác đang ngồi trên sô pha, mà là Lệ Hữu Tuấn đã sớm tới đây vì anh tan sở sớm. Nhìn thấy Tô Kim Thư bước vào, anh đặt cuốn tạp chí trên †ay xuống: “Hôm nay tan sở sớm, nên tới thắm em một chú Tô Kim Thư đảo mắt, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh lo lắng đêm nay một mình em sẽ không gánh vác nổi nên muốn qua giúp sao?”

Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn cô nhiều hơn và thấy rằng cô gái nhỏ của anh gần đây ngày càng trở nên dí dỏm hơn rồi. Tô Kim Thư tựa đầu vào vai Lệ Hữu Tuấn rất tự nhiên: "Ừm, tuy rằng ở bên cạnh anh em sẽ càng thêm tự tin, nhưng sau này không thể cứ có phiền phức lại trông cậy vào anh được, anh nói đúng không?”

Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra bóp lấy khuôn mặt trắng nõn của cô: “Tính toán với chồng em không được sao? Chẳng lẽ lại muốn tính toán với người đàn ông khác?”

“Anh thật đáng ghét, rõ ràng anh biết em không có ý đó mài”

Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn hơi nhếch lên: "Em có chắc là không thực sự không cần anh đi cùng không?”

"Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Như em đã nói, em rất tin tưởng vào kế hoạch mà bọn em đã thực hi: Vì Tô Kim Thư đã nói vậy nên Lệ Hữu Tuấn không miễn cưỡng tiếp tục nói nữa.

Tô Kim Thư đứng dậy và rót cho anh một cốc nước: "Nhân tiện, anh có biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thẩm Tư Huy và Nguyễn Bảo Lan không?”

Nhắc đến cái tên Nguyễn Bảo Lan, Lệ Hữu Tuấn nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ của mình trong chốc lát.

Trước đây anh đã từng cứu Nguyễn Bảo Lan một lần, nên Nguyễn Bảo Lan có ấn tượng khá là tốt với anh, thậm chí còn đến biệt thự tìm anh và nói rằng sẽ trả lại áo khoác

cho anh.

Nhưng Lệ Hữu Tuấn không cho Tô Kim Thư biết chuyện này, anh liếc nhìn Tô Kim Thư: “Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?”

“Anh không biết thật hay giả vờ không biết?”

“Anh chưa bao giờ quan tâm đến những thứ không cần thiết này”

Những gì Lệ Hữu Tuấn nói là đúng, Tô Kim Thư biết rằng ngoài việc đọc một số báo cáo của tạp chí tài chính, về cơ bản anh không bao giờ để ý đến tin tức trong làng giải trí và những giai thoại rối ren của những ngôi sao nổi tiếng.
 

Mặc dù là bạn của Thẩm Tư Huy nhưng Lê Hữu Tuấn cũng không bao giờ hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của bạn mình.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT