Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1295

Từ lần đầu anh ấy nhìn thấy cô bé xinh xắn Mộ Nhất Vị, ngũ quan tỉnh xảo đẹp đẽ của cô bé, gần như một giây sau anh ấy đã có thể xác định, cô bé này chắc chắn là của anh ấy cùng Mộ Mẫn Loan.

Anh ấy ngàn vạn lần không ngờ tới, ông trời có thể cho anh ấy một niềm vui bất ngờ như vậy. Cho nên trong thời gian hai ngày, Tô Duy Nam đã từng phái người đi tìm kiếm xuất thân của Bảo Anh.

Không nghĩ rằng trên thế giới vậy mà lại có việc trùng hợp đến như vậy.

Bởi vì cô bé đấy là do vợ chồng Smith bỏ rơi. Lúc trước bà Smith khăng khăng cho răng chính mình đang nuôi con của Tô Kim Thư, mà ông Smith cũng một mực nghĩ rằng đây là con gái ruột của mình.

Cho đến khi đứa trẻ được hai tuổi, một lần thử máu ngoài ý muốn, kết quả khiến cho ông Smith nghỉ ngờ. Bởi vì vợ chồng Smith, một người nhóm máu AB, một người nhóm máu O, con của hai người, chắc chăn không có khả năng xuất hiện nhóm máu O hoặc nhóm máu AB.

Nhưng khi kiểm tra máu được đưa ra, ông Smith đột nhiên phát hiện Bảo Anh lại mang nhóm máu AB. Bản kết quả kiểm tra nhóm máu này khiến Smith lại bắt đầu nghi ngờ.

Kết quả là ông ta giấu bà Smith, đi làm giám định huyết thống của mình với Bảo Anh. Sau khi có kết quả giám định, chứng minh hai người không có bất kì quan hệ máu mủ nào. Cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, ông Smith cho rằng bà Smith đã đeo một cái nón xanh to đùng cho mình. Dưới cơn giận dữ, trở về ngay lập tức phát sinh một trận cãi nhau lớn, thậm chí đến tình trạng đòi ly hôn.

Bà Smith không có cách nào khác, bất đắc dĩ mới nói ra việc trộm đổi hai đứa bé năm đó. Thế nhưng sau khi bà Smith nói đứa bé này là con của Tô Kim Thư, ông Smith càng giận dữ hơn.

Ông ta cơ bản là không tin, bởi vì lúc ở thành phố Ninh Lâm ông ta đã nghe nói qua, ông ta biết Tô Kim Thư sinh ra một đứa con trai, chứ không phải là con gái. Mà đứa bé trai được Tô Kim Thư giữ nuôi bên người, không hề bị người ôm đi mất.

Ông Smith gần như có thể xác định là có Lệ Hữu Tuấn ở đấy, anh tuyệt đối không cho phép, cũng không để bất cứ kẻ nào trộm đổi con của mình. Cho đến thời điểm kia, bà Smith mới phát hiện thì ra mình bị lừa.

Thế nhưng mà lúc này đứa bé cũng đã gần hai tuổi, bà ta cũng sinh ra tình cảm với Bảo Anh rồi, không có cách nào bỏ đứa bé đi không để ý. Cho đến sau khi ông Smith ép bà ta, dọa sẽ ly hôn, mới khiến cho bà ta đưa Bảo Anh đi. Tô Duy Nam điều tra đến những việc này, cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Bởi vì có lẽ, mẹ ruột của Bảo Anh trong lúc sinh cô bé đã qua đời.

Mẹ của con bé vì để có được đứa bé trong bụng Tô Kim Thư, đã làm trái với lương tâm của mình. Cho đến sau cùng, hết thảy mọi tội lỗi của cô ta là do cô ta tự rước lấy,  không trách được người khác.

Nhưng mà đứa trẻ trong bụng cô ta lại vô tội, dù sao đứa bé cũng ở bên cạnh anh lâu như vậy, anh không đành lòng giao con bé cho người cha ruột cả ngày chỉ biết say rượu hút thuốc.

Anh cũng không có cách nào đưa cô bé trở lại bên bà Smith một lần nữa.

Thế là anh chỉ có thể lấy lùi để tiến, giữ con bé bên cạnh mình.

Mà Bảo Anh có lẽ cũng cảm thấy được gần đây cảm xúc của Tô Duy Nam có chút không thích hợp, cho nên khoảng thời gian này, cô bé cũng đặc biệt thích quấn lấy Tô Duy Nam. Tô Duy Nam đã từng nói qua với cô bé, về việc cô bé sẽ có thêm một cô em gái.

Nhưng mà Bảo Anh lại vô cùng khó chấp nhận chuyện này, cũng chính vì bận tâm đến cảm xúc của con bé, cho nên sau khi nhìn thấy hai mẹ con Mộ Nhất Vi, Tô Duy Nam vấn yêu chiều cô bé như cũ. Nhưng ai ngờ, chính vì sự yêu chiều của anh, ngược lại làm bị thương trái tim của Mộ Mẫn Loan.

"Những điều anh nói, đều là thật sao?”

Sau khi nghe Tô Duy Nam nói xong, thậm chí Mộ Mãn Loan còn tưởng rằng mình đang năm mơ.

“Nếu không tin, ngày mai anh có thể cùng Bảo Anh đi giám định huyết thống”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT