Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1351

Rõ ràng Tô Kim Thư không hề định buông tha cho cô ta, bởi vì con tiện nhân kia vĩnh viên không nhìn thấy được những điều tốt đẹp của bản thân cô tal Khi nghĩ về điều này, dòng máu chảy trong cơ thể của Tô Bích Xuân như bốc cháy bừng bừng.

Đôi mắt lạnh lẽo của cô ta nhìn vào Lệ Hữu Tuấn và một kế hoạch nham hiểu đã từ từ được hình thành trong †âm trí cô 1a

Dù Lệ Hữu Tuấn và Tô Kim Thư xuất hiện đột ngột, nhưng đó chỉ như là một bài nhạc đệm hết sức nhẹ nhàng ở trong buổi lễ.

Sau khi ông Thụy Kì Tạp hoàn thành xong nghỉ thức chào. hỏi, ông ta trở về sân khấu để trao đổi vài vấn đề về hợp đồng với Lê Chí Sơn

Tại thời điểm này, sự hợp tác giữa tập đoàn Lê Hoa với công †y điện ảnh Mq cuối cùng cũng đã được hoàn tất và tuyệt đối cũng sẽ không có bất kỳ tai nạn nào xảy ra nữa.

Trái tim đang treo lơ lửng trong lòng của Tô Bích Xuân cuối cùng cũng có thể ổn định lại.

"Xin chúc mừng lễ kí kết hợp tác giữa tập đoàn Lê Hoa và công ty điện ảnh Mq đã diễn ra suôn sẻ, chúc hai bên hợp. tác vui vẻ!”

Ở bên dưới truyền đến những tràng pháo tay như sấm từ khán giả.

Lúc này, Lệ Hữu Tuấn liếc nhìn Tô Kim Thư bên cạnh với vẻ thích thú.

Sau đó mới phát hiện ra, cô vợ trẻ của anh vẫn còn đang mải đi kiếm đồ ăn, hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang xảy ra trên sân khấu.

Cô nói rằng mục đích hôm nay cô tới đây là để giành lại quyên hợp tác.

Nhưng bây giờ thỏa thuận cũng đã được người khác kí kết rồi, vậy thì có vẻ như tất cả mọi thứ đều đã đâu vào đấy rồi. Vậy mà cô vẫn không có bất kì hành động nào?

Lệ Hữu Tuấn cũng hơi tò mò một hồi, anh không biết vợ mình muốn giở trò gì.

Tuy nhiên cũng chính bởi sự tò mò này, khiến cho anh cảm thấy rằng hướng của toàn bộ sự việc dường như càng ngày càng trở nên thú vị.

Bên ngoài khách sạn.

"Không phải các người có nhầm lẫn gì chứ? Mau tránh ra, tôi muốn đi vào!”

Một dáng người mảnh mai bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở cửa ra vào.

Đây không phải là Lâm Thúy Vân thì còn có thể là ai nữa chứ?

Cầm chiếc túi nạm kim cương trên tay, cô ấy liên tục khua tay nói: "Tôi cảnh báo anh đấy, tôi đã từng luyện tập võ tán thủ đó, tốt hơn hết là anh không nên chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu!”

"Cô Lâm, chúng tôi chỉ là đang làm công việc của mình thôi. Xin cô đừng làm khó chúng tôi, có được không?”

Những nhân viên bảo vệ đó cũng tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi họ cưỡng bức đưa Lâm Thúy Vân ra ngoài, người phụ nữ đó không những không rời đi, thậm chí còn †ìm mọi cách để có thể vào lại bên trong sảnh tiệc. 

Lần này, không chỉ Tô Bích Xuân mà ngay cả Lê Chí Sơn cũng ra tử lệnh cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT