Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1371

Phải biết rằng công ty điện ảnh Mq là công ty nổi tiếng tâm quốc tế.

Họ mong muốn hợp tác với một công ty không tên không tuổi như vậy, chắng khác nào như trời ban ân.

Trong lòng Tô Kim Thư hản là phải cảm động đến rớt nước mắt, lúc này nên bỏ qua mọi hiềm khích trước kia chấp nhận luôn mới đúng!

Nhưng khi mọi người nghĩ chắc chăn Tô Kim Thư sẽ làm như vậy.

Lời cô nói ra lại khiến tất cả mọi người có mặt đều chết lặng.

Từ đầu đến cuối, Tô Kim Thư vẫn đứng ở đó, trên mặt không. có chút thay đổi nào.

Lúc ông Thụy Kì Tạp ở trước mặt tỏ ý muốn hợp tác, khóe miệng cô khẽ mỉm.

Thái độ vô cùng lịch sự, nhưng không hề có ý muốn lấy lòng: “Tôi nhớ rõ trước đây ông Thụy Kì Tạp từng nói với tôi một câu”

Ông Thụy Kì Tạp sửng sốt trong giây lát.

Trước đây ông ta từng gặp qua Tô Kim Thư vài lần, nhưng mỗi lần gặp đều do Tô Bích Xuân sắp xếp.

Hai người đã hiểu lầm rất nhiều.

Vì vậy, hâu như những lời mà ông nói với Tô Kim Thư, không phải là sỉ nhục thì cũng là mỉa mai.

Ông Thụy Kì Tạp không chắc Tô Kim Thư đang ám chỉ về chuyện này.

Vì vậy, ông †a nhìn cô đầy nghi ngờ, như thể đang chờ cô nói tiếp. Chỉ thấy Tô Kim Thư nở nụ cười thản nhiên: “Tôi nhớ rõ ông Thụy Kì Tạp từng nói, ngài không chỉ muốn hợp tác với những người có năng lực, mà còn phải có một bộ óc nhạy bén, có khả năng phán đoán rõ ràng”

Nụ cười trên mặt ông Thụy Kì Tạp đột nhiên ngưng tụ.

Ông ta nặng nề nhìn Tô Kim Thư, như thể nghe được cô có ý muốn từ chối.

Nhưng ông ta đã gửi bản kế hoạch này lên trụ sở Mq rồi Tổng bộ cũng rất hài lòng với đề án này, hơn nữa còn nói nhất định phải thực hiện nghiêm túc theo đúng đề án này. Bây giờ tập đoàn Tập đoàn Lê Hoa lại xảy ra một vụ bê bối như vậy, ngay từ ông ta còn lo lắng kế hoạch không thể thực hiện được như dự kiến ban đầu.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu kế hoạch này thực sự là của Tô Kim Thư.

Chỉ cần ông ta hợp tác ký kết với công ty điện ảnh Hạt Mè, vậy thì tất cả mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Bọn họ cũng có thể tiếp tục dựa trên hợp đồng mở rộng phương án thực hiện, Bằng cách này, ông ta cũng có thể lập công với lãnh đạo tên tổng bộ.

Nhưng tất cả những điều này có thể đạt được hay không đều dựa vào việc Tô Kim Thư có nguyện ý hay không.

Thậm chí ông Thụy Kì Tạp chưa bao giờ nghĩ Tô Kim Thư sẽ cự tuyệt mình.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT