Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1379

“Có thể trở thành người một nhà với Lệ Hữu Tuấn, thực lực không thể khinh thường được!” Lệ Hữu Tuấn vô cùng lạnh nhạt đi đến bên cạnh Tô Kim Thư. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô Elena: “Từ đầu đến cuối tôi

không hề nhúng tay vào chuyện này, khiến cho cả cô và ông Thụy Kì Tạp đều trở thành sự lựa chọn của cô ấy, nhưng đó là một kế hoạch hoàn hảo, đúng không?”

Lệ Hữu Tuấn thẳng thắn khen ngợi Tô Kim Thư.

Khi nói anh còn tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Không biết vì sao khi Tô Kim Thư đứng bên cạnh nghe anh nói những lời này.

Thậm chí cô còn thấy hạnh phúc hơn cả khi mình đường đường chính chính tự ký được hợp đồng.

Bởi vì từ trước cho tới nay, điều mà cô mong muốn nhất đơn giản chỉ là sự đồng thuận của Lệ Hữu Tuấn.

Trước kia thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Hầu như mỗi lần chỉ cần mình sắp gặp tai họa.

Trong những phút cuối cùng, Lệ Hữu Tuấn đều như từ trên trời giáng xuống để cứu cô thoát khỏi đau khổ.

Có rất nhiều lần, thậm chí Tô Kim Thư còn cho rằng mình chính là gánh nặng của Lệ Hữu Tuấn.

Cho nên vài năm qua, cô không ngừng phát triển mình, khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Cô tin rằng một ngày nào đó, cô nhất định sẽ từ vịt con xấu xí trở thành thiên nga.

Cũng một ngày nào đó, cô có thể đứng bên cạnh sánh vai với Lệ Hữu Tuấn. 

Người khác sẽ không nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ chỉ vì cô là vợ của Lệ Hữu Tuấn.

Ngược lại, vì mình là Tô Kim Thư nên mọi người mới nhìn Lệ Hữu Tuấn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Về điểm này, Tô Kim Thư đang từ từ hiện thực hóa nó băng chính hành động của mình.

Lâm Thúy Vân tinh ý phát hiện, Lệ Hữu Tuấn đã lặng lẽ nắm lấy tay Tô Kim Thư không biết từ khi nào.

Đây rõ ràng là sự động viên và ủng hộ thầm lặng của anh ấy dành cho Tô Kim Thư.

Có lẽ nhờ sự ủng hộ của người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất, Tô Kim Thư càng trở nên tự tin hơn: “Cô Elena, tôi biết là ở trong mắt người khác, studio Hạt Mè là một nơi chưa có quy mô lớn, trình độ chuyên môn cũng còn kém xa, chưa đạt...

Tô Kim Thư còn chưa kịp nói xong đã bị mọi người ở xung quanh xem thường

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT