Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1384

Ngay tại thời điểm Tô Bích Xuân đau khổ giãy dụa van xin, một vài giọng nói mỉa mai vang lên sau lưng cô: "Ôi, giám đốc Tô, chuyện này là sao vậy?”

“Lúc trước không phải kiêu ngạo lắm sao! Ngay cả đám chị em thân thiết còn làm bộ không quen!”

“Trước kia trong hội chị em chúng ta ai mà chả biết cô làm gì”

“Đừng tưởng mình trở thành tổng giám đốc chó má gì đó thì có thể treo đầu dê bán thịt chó!”

"Nhìn xem, quả báo đến sớm quái”

"Giám đốc Tô, tôi nghĩ, cô không nên ở đây quá lâu đâu, căn bản là cô không hợp với cuộc sống thượng lưu như thế này, cô vấn nên trở lại làm chị em tốt của chúng tôi thôi! "Ôi, dù có chuyện xảy ra cũng không thể nói như vậy được, người ta chính là tổng giám đốc Tô, người phụ nữ có lý tưởng cao cả, phải bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng cơi”

“Dáng vẻ không giống như chúng ta đâu nha, cô ấy chỉ sống dựa vào cơ thể của mình thôi!”

“Vậy thì sao? Bây giờ cô ấy không phải vừa có một giấc mơ. đẹp sao?”

"Giấc mộng đẹp tan vỡ nhanh vậy, cuối cùng cũng bị đuổi ra ngo: "Xem ra cô ta dựa vào cơ thể mình có thể kiếm thêm chút tiền, cũng chẳng khác nào ra đứng đường! Cô ta làm gì có tư cách để cười nhạo chúng †a?”

Tô Bích Xuân đột ngột quay đầu lại. 

Lúc này mới phát hiện ra mấy người phụ nữ đứng sau mình trông rất quen.

Mấy người phụ nữ đó đều là những nghệ sĩ trẻ.

Thỉnh thoảng xuất hiện, tham gia các chương trình nghệ thuật chẳng hạn.

Nhưng kiếm được nhiều tiền nhất, nhanh nhất vấn là phục vụ các thương gia ăn cơm và những chuyện linh tỉnh khác. Trước đây Tô Bích Xuân cũng kiếm cơm bằng cách này, nên cùng mấy người này tạo dựng mối quan hệ chị em gắn bó keo sơn.

Ví dụ, nếu ai tri hào phóng hơn, tài nguyên sẽ được trao đổi cho người tiếp theo.

Lại ví dụ, nếu như ai đó có những hành động kỳ lạ mà người bình thường không thể chấp nhận được, bọn họ cũng sẽ trao. đổi tin tức ở trong nhóm zalo.

Hôm nay lúc yến tiệc sắp tổ chức, bọn họ không biết bằng cách nào trà trộn vào được.

Còn chủ động tới chào hỏi Tô Bích Xuân, Nhưng lúc đó, thân là giám đốc bộ phận sáng tạo của tập đoàn Lê Hoa, cô ta chỉ hận không thể xóa sạch quá khứ bẩn thỉu của mình.

Vì vậy, khi họ chào hỏi, cô ta giả vờ như không nghe, không. biết.

Bây giờ bọn họ nhìn thấy Tô Bích Xuân sụp đổ, lập tức vây quanh cô ta ném đá xuống giếng.

Ban đầu Tô Bích Xuân còn cảm thấy bực bội vì bất bình và tức giận.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT