Lọc Truyện

Cùng Tổng Tài Daddy Cưng Chiều Mẹ - Tô Kim Thư (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1385

Nhìn thấy dáng vẻ chế giễu của bọn họ, sợi dây trong đầu Tô Bích Xuân đang căng lên bỗng nhiên đứt đoạn.

Cô ta lao lên tát vào mặt người phụ nữ đứng phía trước: "Con khốn, này thì nói vớ vẩn, tao cho mày nói vớ vẩn đấy!” Tô Bích Xuân tát người nhân cơ hội trút giận trong lòng.

Má của người phụ nữ kia bị tát trong vài phút đã sưng lên. “Ái Điềm, hôm trước cô vừa đi làm mũi giờ đã bị đánh lệch rồi!"

Ái Điềm vừa nghe xong lời này lập tức nổi điên.

Phải biết rằng, cô ta đã phải sang tận Hàn Quốc để phẫu Thuật lại toàn bộ mũi đói Chỉ riêng phí phẫu thuật và phí chuyên gia đã tốn năm mươi tư triệu.

Cái tát này của Tô Bích Xuân lại trực tiếp khiến mũi cô ta bị lệch.

Chẳng khác nào ném năm mươi tư triệu của cô ta vào nước không tiếng động.

“AI Con khốn Tô Bích Xuân này, hôm nay tao liều mạng với mày!"

Mắt Ái Điềm đỏ ngầu, giận giữ hét lên nhào vào sau gáy Tô Bích Xuân. ậy, giây tiếp theo, hai người phụ nữ đang mặc váy dạ hội trực tiếp dốc hết sức đánh nhau.

Chẳng mấy chốc, chiếc váy của họ đã bị xé toạc, thậm chí chật vật đến mức không chịu nổi, miếng dán ở ngực cũng bị lộ ra.

Mái tóc đẹp óng ả vừa được tạo hình cẩn thận cũng bị túm thành thành tổ chim, trông vô cùng thảm hại. 

Sau khi Ái Điềm nhận mấy cái tát bạt tai đã kêu những người chị em xung quanh đến hồ trợ.

Tô Bích Xuân dù mạnh đến mấy, hai năm đấm cũng không thể đấu lại bốn cái tay.

Vì vậy sau hai ba hiệp, đã bị Ái Điềm đè lên người, không còn cách nào chống cự lại.

Ái Điềm như được phát tiết gào thét xả giận, cào xé mặt Tô Bích Xuân.

Mũi của cô ta bị đánh đến chảy máu, trên mặt cũng có một vài vết máu.

Vô cùng thảm hại la hét giúp đỡ.

Mãi đến khi mấy nhân viên bảo vệ bên cạnh không chịu nổi nữa mới xông tới kéo hai người ra.

Lúc này, trang phục dạ hội của hai người gần như bị xé toạc. Ngoại trừ miếng dán ngực màu da, chỉ còn lại chiếc quần lót bó sát trên người, vô cùng thảm.

“Đúng là đáng sợi”

Cô Elena ở bên chứng kiến toàn bộ quá trình

Nếu lần này Bạch Lạc, có lẽ ông Thụy Kì Tạp sẽ trực tiếp thỏa thuận hợp tác này.

Như vậy thì đối tác của công ty điện ảnh Mq chính là người phụ nữ bị đánh đến mức thảm họa ở trước mặt.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT