Lọc Truyện

Cuồng Phi Sủng Vương - Đệ Nhất Vương Phi - Thanh Hy - Mặc Uyên (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Chuyện này không được đâu, trong môn phái của bọn ta cũng có rất nhiều để tử rất cần bồi nguyên đan, hay là Lâm chưởng môn chờ thêm một chút, biết đâu sau đó lại có thêm đan dược tốt hơn nữa thì sao. Các trưởng lão của Đan Hồi cốc vẫn chưa bắt đầu luyện đan đâu, đợi đến khi bọn họ đích thân luyện đan rồi thì đan dược mà bọn họ luyện ra chắc chắn sẽ tốt hơn bồi nguyên đan này rất nhiều”.  

 

Lâm chưởng môn hừ lạnh một tiếng, tỏ thái độ khinh thường.  

 

Không muốn bán cho thì thôi, cần gì phải viện nhiều lí do như vậy.  

 

Đối với đan dược do các trưởng lão của Đan Hồi cốc luyện ra được, đừng nói là loại có phẩm chất tốt, cho dù không có phẩm chất tốt thì cũng có thể bán với giá trên trời. Sự tranh giành của mọi người trong buổi đấu giá trước vẫn còn hiện lên sống động trong ký ức của ông ta.  

 

Mọi người đều bàn luận, Hùng chưởng môn thật may mắn, ngay lập tức đã có được hai viên bồi nguyên đan thượng phẩm, như vậy thì trong số môn hạ của Hùng chưởng môn cũng sẽ xuất hiện thêm hai cao thủ đứng đầu.  

 

“Chẳng bù cho đệ tử của ta, mặc dù tài năng có thừa nhưng chỉ thiếu một viên đan dược mà không thể tiếp tục thăng cấp được”.  

 

Mấy lò đan sau đó đều có đan dược thành hình cho nên lòng tin của mọi người đã dần dần quay trở lại.  

 

Có thể được dùng những viên đan dược được luyện chế tại chỗ vẫn tốt hơn dùng những viên dan dược có sẵn, bây giờ ở hiện trường có người vui mà cũng có người buồn, lộ ra đủ mọi loại thái độ.  

 

Hoa Khởi La khinh thường cười nói: “Chẳng qua chỉ là mấy viên đan dược hạ phẩm, có cần phải vui vẻ đến vậy hay không? Bạch Cẩm tỷ tỷ, hôm nay được ra ngoài thì ta mới biết bên ngoài có quá nhiều kẻ chẳng ra gì”.  

 

Nếu không phải vì bên ngoài nàng ta còn gặp được Dạ Mặc Uyên và Tư Mạc Phi có thực lực đáng sợ thì nàng ta đã cho rằng bên ngoài thật sự chẳng có ai tài giỏi.  

 

Bạch Cẩm chỉ mỉm cười chứ không nói gì.  

 

Đan dược hiếm có khó tìm.  

 

Sở dĩ Băng tộc của bọn họ có nhiều đan dược hầu hết là bởi vì do thánh nữ luyện chế.  

 

Trong hai năm đó không biết thánh nữ đang muốn luyện chế đan dược gì mà không hề ngừng nghỉ, cũng trải qua nhiều lần thất bại.  

 

Mặc dù luyện đan thất bại nhưng những viên đan dược đó ở Băng tộc bọn họ cho dù là đan dược hỏng cũng đã đạt được phẩm chất từ tam phẩm trở lên.  

 

Hơn nữa phần lớn trong số đó đều đã đạt đến phẩm chất tứ phẩm ngũ phẩm, thậm chí còn có đan dược lục phẩm.

 

Bởi vì có đan dược do thánh nữ để lại mà sức mạnh của Băng tộc bọn họ đã được cải thiện đáng kể.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT