Lọc Truyện

Daddy Tổng Tài Nhất Định Phải Lấy mẹ Con

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 6. Hôn ước với Châu gia (2)

“Vậy ý của cháu thì sao? Bác muốn sắp xếp để hai đứa gặp nhau càng sớm càng tốt – Lục Gia Hân vội vàng lên tiếng. “Cháu hoàn toàn không có ý kiến gì”. Lục Gia Hân nghe vậy thì vui mừng nói tiếp: “Hai đứa nên gặp nhau nhiều để gia tăng thêm tình cảm. Dù là hôn ước do người lớn sắp đặt, nhưng cũng nên được xây dựng trên hạnh phúc thật của hai đứa, như vậy mới bền chặt được”

Lãnh Tử Duật bật cười thành tiếng, lời của người phụ nữ này đúng là thật hài hước mà. Lục Gia Hân quay sang nhìn chồng bằng vẻ mặt khó hiểu, bà vừa nói gì buồn cười lắm ư. Châu Minh Đạt dường như cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra. Đoán chừng mọi việc vẫn đang diễn biết theo chiều hướng tốt, Lục Gia Hân lại tiếp tục đưa đẩy: “Thu Huệ con gái bác, nói thì lại bảo con hát mẹ khen hay. Nhưng thực sự là hiếm có đứa con gái nào bây giờ còn được như nó. Bác già rồi không nói nhiều nữa, không thì mọi người lại bảo xen vào chuyện con cái.

Cứ để hai đứa gặp mặt nhau rồi Tử Duật cháu xem, những lời bác nói có đúng hay không nhé” “Vậy được, cháu sẽ sắp xếp để gặp cô ấy”. “Tốt lắm! Tốt lắm! Hay đã đến rồi thì tiện ở lại nhà bác ăn cơm trưa nhé” – Châu Minh Đạt nghe chừng mọi chuyện đã hoàn thành, cơ mặt ông dân dãn ra, giọng nói cũng bớt run rẩy hơn phần nào.

“Đúng đó, ở lại ăn trưa với hai bác. Tiện bác sẽ gọi con bé Thu Huệ về, giờ này chắc con bé còn ở công ty.

Nó suốt ngày chỉ cắm mặt vào công việc thôi” – Lục Gia Hân được đà nói theo chồng mình. “Cảm ơn nhã ý của hai bác. Nhưng công ty cháu còn nhiều việc cần giải quyết, chắc phải hẹn hai bác lần sau thôi ạ” – Lãnh Tử Duật cố gắng lịch sự đáp lời. “Được, được. Không vội, người nhà cả mà, còn nhiều dịp”

Lên xe đi một đoạn xa, Tiểu Ngũ mới bắt đầu lên tiếng: “Trời ơi, thật sự bí bách quá đi mà. Không hiểu tại sao đại ca có thể bình tĩnh ngồi trong đó để xem hết màn kịch của hai ông bà già kia được”

“Tiểu Ngũ, cẩn thận mồm miệng” – Lãnh Tử Duật quay lại với đồng giấy tờ công việc.

“Em biết rồi, đại ca. Nhưng anh định cưới cái cô Châu Thu Huệ đó thật ư?” “Cậu biết tính anh rồi mà phải không?” “Cái em lo là vậy á. Em biết đại ca là một người con hiếu thảo, sau chuyện đó anh chưa từng làm trái lời bố anh bất cứ điều gì. Ngay cả việc xây dựng thương hiệu Royal thành một công ty lớn như bây giờ cũng là làm theo di nguyện của bác”

Tiểu Ngũ dừng lại một lúc để quan sát thái độ của Lãnh Tử Duật rồi mới dám nói tiếp: “Châu Thu Huệ đó, hoàn toàn chẳng xứng với đại ca chút nào” “Cậu yên tâm, tôi tự biết sắp xếp. Chẳng phải vừa rồi, tôi đã ngầm ra điều kiện với hai vợ chồng nhà đó rồi “Điều kiện gì vậy đại ca? Thứ cho Tiểu Ngũ đầu óc chậm chạp không hiểu được ý của đại ca”

“Chầu Thu Huệ đó phải thật sự là tiểu thư khuê các như lời mẹ cô ta đã nói”

Tiểu Ngũ dường như đã dần hiểu ra được điều gì đó, anh phá lên cười: “Ha ha, vậy chẳng há cố ta phải còn trong trắng ư? Một cô gái như cô ta mà còn giữ được tấm thân ngọc ngà thì quả là chuyện đáng buồn cười”

“Cũng chưa chắc, Châu Minh Đạt còn có thể khờ khạo chứ VỢ ông ta thì không hề như vậy. Một người đàn bà thám hiểm như thế hẳn là đã lên sẵn kế hoạch cho mình rồi” – Lãnh Tử Duật trầm ngâm suy nghĩ.

“Đại ca đừng lo. Chẳng qua bà ta chỉ muốn lấp liếm như vậy thôi. Giờ thì đúng là tự mình chui đầu vào ro.

Làm sao mà bà ta có thể đổi trắng thay đen được” Thấy Lãnh Tử Duật chẳng nói gì, Tiểu Ngũ tiếp tục lên tiếng: “Đại ca còn lo gì nữa ư?” “Anh cũng không muốn làm trái lại di nguyện cuối cùng của bố” “Đại ca đừng nghĩ vậy, bố anh chắc chắn muốn anh lấy được một người con gái tốt. Nếu Châu Thu Huệ không giống như lời mẹ cô ta nói thì đại ca hoàn toàn có lý do để từ chối hôn ước này rồi. Vậy giờ về công ty chứ ạ, chiều nay đại ca có cuộc họp lúc 3 giờ?”. “Được rồi, cậu lái xe về công ty đi. Mà lần sau cậu ở công ty làm việc cho anh, việc đưa đón anh đã có người khác làm”.

Tiểu Ngũ khẽ ca thản, bắt anh làm công việc ở văn phòng chẳng khác nào đang tra tấn anh cả.

Lãnh Tử Duật khẽ day day thái dương. Anh vốn không phải người đi so đo, tính toán về quá khứ của một ai đó, nhất là phụ nữ anh lại càng không. Nếu Chậu Thu Huệ thật sự đã thay tâm đổi tính rồi thì sao? Liệu anh có lấy cô ta làm vợ hay không?

“Dạo này càng trốn anh à? Nhớ em quá mà chẳng được gặp gì cả” – Hạo Anh Kiệt choàng tay ra sau lưng cô gái bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da trắng muốt ấy.

Chầu Thu Huệ vẫn tiếp tục cầm chai bia lên miệng uống, chẳng bận tâm đến những lời nói của người yêu. Cô khẽ đung đưa theo giai đoạn của bài hát lúc này trong quán bar.

“Hai ông bà già nhà em lại cẩm túc em à?”

Thu Huệ nghe thấy vậy liền quay sang lườm Hạo Anh Kiệt. Nhìn thấy khuôn mặt anh ta vẫn cử tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, máu điện trong người Thu Huệ lại bùng lên. “Tất cả là do ai hả?” – Thu Huệ quát lên rồi hất tay anh ta ra. Hạo Anh Kiệt ngay lập tức làm vẻ mặt cún con, anh ngồi sát vào người Thu Huệ, bắt đầu nịnh nọt cô: “Thôi… anh xin lỗi mà. Hôm đó là do anh uống say quá Nhưng làm sao Thu Huệ nuốt được cơn tức này, vì anh ta mà cô bị bố mẹ cẩm túc trong nhà tận nửa tháng. Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt Hạo Anh Kiệt, Thu Huệ lại nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy. … Cũng như mọi lần, Thu Huệ đều nói dối bố mẹ khi đi chơi với Hạo Anh Kiệt. Lý do quen người đàn ông này kể ra cũng thật dài dòng. Châu Thu Huệ vốn là đại tiểu thư con nhà giàu, bố cô dù ban đầu chỉ là chủ một nông trại nhỏ nhưng giờ cũng đã thành lập được công ty riêng và có trong tay nhiều đất đai.

Một người con gái như cô hiển nhiên sẽ phải tìm đến những chàng trai xứng tầm, có địa vị mới đúng. Vậy mà Thu Huệ lại đi say mê cái tay Hạo Anh Kiệt này như điếu đổ.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT