Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 119

Mọi người đều sốc khi nghe tin này, một đám vô cùng hưng phấn, kể cả chủ nhiệm lớp cũng rất kích động, lấy điện thoại gọi điện cho người nhà, gọi cho các thành viên trong gia đình đến đây xem ngôi sao hát. Thể diện là đây chứ đâu! Đến lúc đó quay video phát trên dòng thời gian cho bạn bè xem. Thật sự quá ngầu rồi

Trần Hào nhìn thấy phản ứng của các bạn cùng lớp, hắn tỏ ra hài lòng, đây là điều hắn sớm đã chuẩn bị từ lâu .

Lại nói tiếp, hắn biết Tuyền Khê, cũng là một cơ hội tình cờ, hơn nữa còn được bạn giới thiệu, lấy giá tiền tương đối hữu nghị, liền đem Tuyền Khê mời đến đây, này quả thực là rất có mặt mũi chuyện tình a!

Hơn nữa hắn còn biết, Sở Phi thích Tuyền Khê, đến lúc đó Tuyền Khê đến biểu diễn, chẳng phải nhận được sự ưu ái của Sở Phi?

Về phần Lâm Tử Minh, phế vật ở rể này? Rác rưởi mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Sở Phi nghe tin, cô cũng bắt đầu mong chờ, vốn u ám ở trên mặt, cũng đã xuất hiện một ít hồng hào.

Lâm Tử Minh ở bên này như trở nên ngốc nghếch, sao lại thế này, Trần Hào mời Tuyền Khê tới đây biểu diễn? Chuyện này quá trùng hợp đi?

Hắn không có biết rõ có mấy người trong giới giải trí có tên là Tuyền Khê, không biết có phải hay không chỉ là trùng tên, nghi hoặc hỏi, “Bọn họ có phải đang nói đến Tuyền Khê, là tiểu minh tinh quay bộ ( Như mộng lệnh sao?

Lâm Tử Minh nói những lời này với Sở Phi, lại bị người bên cạnh nghe được, “Gì? Ngay cả Tuyển Khê anh cũng không biết?” “Không phải chứ, ngay cả Tuyền Khê cũng không biết? Sở Phi, chồng của cậu là người sao hoả sao?” “Từ từ, hắn ta vừa rồi nói cái gì, Tuyền Khê là tiểu minh tinh? Ha ha, thật sự là cười chết tôi !Bản lĩnh không biết có bao nhiêu, nhưng ngữ khí thật lớn.”

Mọi người xung quanh bắt đầu cười nhạo, thấy biểu hiện của Lâm Tử Minh, giống như khuyết tật trí tuệ.

Nhất là một số fan nữ của Tuyền Khê, hiện tại không có một chút thiện cảm với Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh là một người không biết điều và cao ngạo, tuy nhiên dám nói Tuyền Khê là ngôi sao nhỏ bé. Cho dù ảnh hưởng từ vụ bê bối nửa năm trước, nhưng gần đây cũng đã giảm xuống, là một đại minh lớn, người thường muốn gặp đều khó.

Sở Phi bị Lâm Tử Minh chọc tức, véo Lâm Tử Minh một phen, “Anh làm ơn đừng có tranh cãi nữa, còn không đủ làm cho tôi mất mặt sao?”

Lâm Tử Minh vô tội nói: “Anh chỉ là hỏi em có phải Tuyền Khê hay không người mà quay bộ ( Như mộng lệnh) kia, như thế nào lại khiến cho em mất mặt ?” “Anh còn dám cãi lại!” Sở Phi lườm hẳn. “Rất nhiều người trẻ tuổi không ai không biết đến Tuyền Khê, anh còn dám nói anh ấy là ngôi sao nhỏ bé, anh không phải làm cho tôi mất mặt chứ là cái gì? Biết thể tôi không nên mang anh tới đấy!”

Lâm Tử Minh đảo mắt liên tục, thật bất lực, “Anh cũng đâu nói gì sai, Tuyền Khê chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mà thôi, với lại anh thật sự ghét cái loại người này, nếu hắn ta gặp anh, hắn sẽ phải bày tỏ sự cung kính với anh.”

Hắn không có khoe khoang, hai ngày trước hắn còn gặp Tuyền Khê, hắn nhớ rất rõ ràng, sau cùng Tuyền Khê còn đe doạ hắn.

Hiện tại Tuyền Khê nhìn thấy hắn, sẽ phải quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ?

Không thể không nói, đôi khi thế giới này thật đúng là nhỏ bé, ai có thể nghĩ đến, hắn cùng Sở Phi tới tham gia buổi họp mặt lớp này, lại có thể đụng mặt Tuyền Khê?

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT