Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 664

Hiện tại hắn đã chạm tới ngưỡng cảnh giới tiên thiên, sau một tháng, chỉ cần hắn tiêu hóa hết tác dụng của đan dược trong cơ thể, nhất định sẽ có thể đột phá cảnh giới.

Nhưng nếu phải đợi một tháng, hắn thật sự không thể chờ được.

Cuối cùng, vào ngày này, hắn đã nghe được tin vui.

Công ty vệ sĩ mới thành lập của Lâm Tử Minh sắp được thành lập, lễ cắt băng khánh thành sẽ được tô chức vào ngày hôm nay, lúc đó Lâm Tử Minh cũng sẽ xuất hiện, hắn lập tức vui lên, cười lớn. Đây là thời điểm tốt để trả thủ!

Có thể tưởng tượng được rằng. tại buổi lễ cắt băng khánh thành công ty mới của Lâm Tử Minh, hắn đột nhiên xuất hiện rồi đá vào hội trường, đánh tất cả mọi người dưới quyên công ty của Lâm Tử Minh, đến lúc đó công ty của Lâm Tử Minh có còn mở được không?

Chỉ cần nghĩ đến Cố Hán Xinh không thể nhịn tước cười, đặc biệt tự hào về việc Lâm Tử Minh bị hắn đánh trước mặt đám đông.

Bụp một tiếng, Cố Hán Xinh đã đánh sập một cái cây lớn có đường kính nửa mét, trực tiếp làm gãy cây, mắt đi Sức sông. Một vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Cố Hán Xinh, nói với vẻ chế nhạo: ” Lâm Tử Minh, mày có thể đỡ được cú đấm của tao sao? “

Mấy người đang tập luyện bên cạnh tái mặt, run rấy khi chứng kiến cú đấm kinh hoàng của hãn.

Cố Hán Xinh mặc áo gió vào, cười hai lần nói: “Đi thôi, nghe nói hôm nay công ty bảo vệ mới thành lập, chủ tịch – công ty truyền thông Tử Quỳnh chuẩn bị cắt băng khánh thành, chúng ta cùng đi chúc mừng hắn!”

Hiệu quả công việc của Vương Vệ Qúy rât cao, sau nửa tháng đã hoàn thành mọi thủ tục, hiện tại có thể trực tiếp khai trương.

Lâm Tử Minh có một nhân vật rất khiêm tốn, anh không BH về việc mình sẽ mời bao nhiêu người hay cảnh quay hoành tráng như thế nào, nhưng anh vẫn đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của mình trong thành phố Hoa rồi.

Sau khi biết tin, nhiều người không mời mà đến chỉ để láy lòng anh nền trong ngày. cắt băng khánh thành, rất nhiêu người đã đên chúc mừng, họ còn tặng anh nhiều món quà giá trị.

” Quách tổng, sao anh cũng tới đây?

Chào đón không tốt, xin Quách thứ lỗi.

Lâm Tử Minh chủ động chào hỏi nói, nhận món quà từ Quách Nguyên Giáp.

Sau một thời gian không gặp, nước da của Quách Nguyên Giáp đã cải thiện, thậm chí trông hắn còn trẻ ra vài tuổi, rõ ràng là hãn đã có một cuộc sống tót trong khoảng thời gian này. Lâm Tử Minh biết được răng kể từ khi Hoàng Gia sụp đồ, danh tiêng của Quách Gia không hề giảm sút mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều ông chủ trong giới cũng không ngừng mua thê diện của Quách Gia nên công việc làm ăn ngày càng thăng tiên.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT