Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 744

Cố Huyền cảm nhận được không khí quanh thân mình đều bị Lâm Tử Minh hút vào, khiến chỗ hắn. không có không khí, xuất hiện cảm giác khó thở.

Khi hơi thở cứng lại, động tác của hắn cũng chậm lại một

chút, nhưng chỉ tàm chưa tới một phần lẻ của một Kể cả là chưa tới một phần lẻ của một giây nhưng cũng bị Lâm Tử Minh bắt lây cơ hội, bằng một hơi hít vào, lồng ngực anh hóp vào một tắc, vừa văn tránh được một quyên. mạnh mẽ này của Cố Huyền, năm đâm mạnh mẽ đánh vào trên quân áo của anh, làm quần áo anh nỗ tung thành phần vụn.

Mà vào lúc này, rột cuộc Lâm Tử Minh có khả năng phản ứng, chọt một bàn tay chém xuông, vừa vặn chém vào. trên cổ Go) Huyền, rắc rắc một tiếng, trực tiếp cắt gãy cổ Cố Huyền!

Trong mắt Cố Huyền lóe lên một tia không thể nào tin được, sau đó vô lực ngã xuông...

Hai người họ đánh nhau qua lại, bây giờ đã tiên sâu vào rừng rôi, những người còn lại vẫn rất ra sức đuồi theo, chỉ muôn chứng kiến trận đánh tuyệt mĩ trăm năm có một này.

Tuy nhiên, cả Lâm .Jqử Minh và Cố Huyền đều di chuyển quá nhanh nên hầu hết đều không, thể bắt kịp, chỉ những cao thủ mới có thê miễn cưỡng đuôi theo họ được.

Chỉ có thể theo dõi họ qua những tiêng động liên tiệp, đột nhiên, tiêng động không xuất hiện nữa, chúng biến mất 

một cách đột ngột.

Làm bọn họ đều hoang mang, chân không tự nguyện dừng bước.

“Tình hình gì đây?” “Sao lại không có tiếng động gì?”

“Đúng vậy, không phải lúc nãy rất quyết liệt sao? Sao bây giờ lại không có tí âm thanh nào chứ?”

nào trận đánh đã kết thúc rồi?”

Có khả . năng, Lâm Tử Minh chắc bị Cố Huyền giải quyết rồi' “Không thể nào, cái tên Lâm MU, Minh cũng rât lợi hại, chưa đến 30 tuổi, mà đã đạt được trình độ này, thật là Kinh khủng, giò đây, không biết Lâm Tử.

Minh này đã đạt đến trình độ nào rồi!”

“Đạt đến trình độ như thế nào? Hiện tại người chắc bị Cố Huyền giết chết rồi. Qua trận này, oai danh của Cố Huyền ngày càng lớn, Nếu Cố Huyền lên làm hội trưởng hội Bắc Thiên Hội, sau này ai dám khiêu khích”

Đa số mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh bị đánh chết rồi, người còn sống chỉ có thê là Cố Huyền.

Bọn họ quay. đầu lại xem những chỗ bị phá hủy của con đường, đêu sởn hết da gà, thật đáng sợ quá đi.

Rất nhanh, bọn người Đào Tam Nương và người của các Vân Thiên đuôi tới, nghe thầy. những lời bàn luận của đám người kia, tim cô ấy đột nhiên căng thẳng, lúc lên lúc xuông, mũi chua sót, nước mắt bắt giác trào ra.

Cô ấy loạng choạng bước hai bước, nêu không phải bên cạnh có người đỡ cô thì cô ây đã ngã xuống rồi.

Lâm Tử Minh chết rồi, cô ấy như mắt đi một thứ vô cùng quan trọng, thật là khó chịu.

“ôi, Tam Nương, hay là ngươi quên anh ta đi ¡ vậy, anh ta cũng không thê nào là đối thủ của Cố Huyề Đào Tam Nương cắn chặt môi, không muôn tin.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT