Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 748

Lâm Tử Minh thử đầy Đào Tam Nương ra, tiếc là Đào Tam Nương ôm quá chặt, anh có làm sao cũng không thể đầy ra được.

Không thể làm gì khác tốt hơn là chấp nhận.

Con người không phải cây cỏ thì sao có thê vô tình được, Lâm Tử Minh nhìn thấy rõ biểu hiện của Đào Tam Nương, biết Đào Tam Nương là thật lòng yêu anh, anh biết cảm giác khi yêu một ai đó, phát hiện dưới tình huông này, cũng không cần thiết phải vô tình đây Đào Tam Nương ra. Tổng cộng có hơn ba trăm người có mặt ở đây, đều mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy sự hâm mộ.

Đàn ông thì hâm mộ Lâm Tử Minh, còn phụ nữ thì hâm mộ Đào Tam Nương.

Mà người của Vân Thiên Các, bây giờ ánh mắt cũng sáng lên, cực kỳ - phân khích và kích động, lẫn này mối quan hệ giữa Lâm Tử Minh và Vân Thiên Các lại càng khăng khít hơn!

Phạm Lão cũng cực kỳ kích động, bây giờ ánh mất hắn nhìn Lâm Tử Minh, cũng chính là ánh mắt nhìn người con rề, thậm chí còn hận không thể làm xong chuyện giữa Đào Tam Nương và Lâm Tử Minh ngay tại chỗ, vậy thì càng thêm chắc chắn.

Lâm Tử Minh là một người dễ xấu hồ, hôn môi ở trước. mặt nhiêu người như vậy, anh thật sự cảm thấy rất là ngượng ngùng, một lát sau, anh lập tức võ võ cánh tay
 

của Đào Tam Nương, nói: "Được rồi, đang có rất nhiều người nhìn đầ) Bây giờ gương mặt xinh đẹp của Đào Tam Nương cũng đỏ lên, nhìn giông như là một quả đào mật vậy, đặc biệt mê người, khiên cho người ta chỉ muôn căn một cái. Không thê không nói, Đào Tam Nương thật sự là một người phụ nữ quá tuyệt vời, có thê nói là tốt nhát, lúc Lâm Tử Minh đối mặt với cô ấy, rất khó kiềm chế được nhịp Tim.

"Cả đời này của em cũng chỉ dựa vào anh thôi, anh đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của em" Đào Tam ng đên gân bên tai Lâm Tử Minh, nhỏ giọng nói.

Lâm Tử Minh nghe vậy, vừa đau lại vui vẻ.

Phạm Lão đi tới, xoa xoa tay, cười _ nói: "Tử Minh, tôi biết anh chắc chắn có thể đánh bại Cố Huyền, quả đúng là không ngoài dự đoán! Cô Huyền thật sự đã bị anh đánh bại, đúng là quá tốt rồi”

Lâm Tử Minh nói đầy ẩn ý: "Phạm Lão, không phải lúc trước anh không cho là như vậy sao? Tôi thấy anh cũng rất coi trọng Cố Ph yên đó, bây giờ Cố Huyền đã bị tôi chết, trong lòng anh cảm thấy rất thất vọng đúng không?” Phạm Lão bị lời nói này của Lâm Tử Minh dọa cho sợ hết hôn, vội vàng giải thích: "Không có không có! Tuyệt đôi không thể nào! Chủ tịch. Lâm ngài không nên hiểu lầm, tôi vẫn luôn mong chờ anh thắng!”

Lâm Tử Minh cười một tiêng, anh chỉ là muốn đùa Phạm Lão một chút mà thôi, không nghĩ tới là sẽ khiến ông ta sợ đến mức này, vỗ võ bờ vai của ông, nói:

Phạm Lão,
 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT