Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 750

"Cũng có thể có khả năng này, anh xem quân áo Lâm Tử Minh rât sạch sẽ, hiển nhiên là không hề tham gia chiến đấu, chắc chắn Ìà không gặp được Cố Huyền”

"Mẹ nó, vận may của Lâm Tử Minh này thật là tốt, thế này rồi mà còn không gặp được Có Huyền, đúng là nhặt được một cái mạng chói!”

Số lượng người dự thi vượt qua con SỐ năm trăm, cũng không phải tất cả mọi người đều tận mắt thấy trận đại chiến giữa Lâm Tử Minh và Cô Huyền. Lúc này bọn họ trông thấy Lâm Tử Minh vận nguyên vẹn không tốn hại gì đi ra, đều nhát trí cho rằng.

Lâm Tử Minh không hề gặp được Cố Huyền, vận may đúng là rất tốt.

Bao gồm cả ba nhà cái lúc này cũng nhíu mày, vô cùng khó chịu, vôn dĩ bọn họ có thể kiềm một khoản tiền kệch xù từ Lâm Tử Minh, hai tỷ tệ lận, kết quả họ lại không gặp nhau, đúng là hết sức nhảm nhí!

Chuyện này nghĩa là hai tỷ kia của Lâm Tử Minh phải trả lại cho Lâm Tử Minh, miêng ăn đên miệng rồi còn phải nôn ra, thật là bực mình hết sức!

Người của ban tổ chức cũng cau chặt lông mày, nhưng bọn họ vẫn phải làm việc theo nguyên tắc, nghênh đón

nói: "Cuộc thi sắn bắn chính thức kết thúc, các người là nhóm người đi ra cuỗi cùng, mời đưa bảng tên của mọi người ra đây”

Nhưng mà không có ai đưa ra cả, người bên tổ chức nói: 

"Mời đưa bảng tên của mọi người ra đề chúng tôi còn kê

khai, người có nhiều bảng tên nhất sẽ là quán quân của cuộc thi săn bắn lần này”

Vẫn không ai có động tĩnh, lúc này Lâm Tử Minh ôm trong tay một cái gói to, đi lên nói: "Khỏi cân phải hỏi bọn họ, bảng tên của họ đều ở trong tay tôi.

Người của ban tổ chức lập tức nhíu mày, cảm thấy Lâm Tử Minh đang chém gió, ở đây có đến hơn ba trăm người, toàn bộ bảng tên đều ở trong tay anh ta? Anh lại không phải là quán quân, Có Huyền còn chưa đồng ÿ đây.

Chỉ là người này vẫn làm việc theo nguyên tác, dáng vẻ lạnh nhạt nói: "Đưa hết bảng tên anh giành được ra đây” Lâm Tử Minh mở cái gói to ra, một đồng lớn bảng tên ào ào rơi xuông, vô cùng đô sô, làm cho bao nhiêu người phải mở to mắt mà nhìn. Trời ạ, chỗ này ít nhất phải có đến bốn trăm tắm bảng tên!

Tổng cộng số người dự thi cũng chỉ khoảng năm trăm người, trong đó còn có bồn trăm tắm bảng ở trong tay P Tử Minh, vậy không phải nghĩa à Chờ đã, thế còn Cố Huyền đâu?

Rất nhanh đã có người đưa ra vấn đề này: "Không đúng, sao Lâm Tử Minh lại có nhiều bảng tên như vậy, Cố Huyền đâu rồi?”

Rất nhiều người cũng ý thức được điều này, vội vàng nhìn về phía sau đám người Lâm Tử Minh.

Lâm Tử Minh nghĩ ra gì đó, lây từ trong túi quân ra một †âm bảng tên màu vàng, đưa cho nhân viên công tác của ban tổ chức, nói: "Quên mất ở đây vẫn còn một tắm”
 

Nhân viên công tác cầm lên nhìn, trên đó rõ ràng viết hai chữ: Có Huyền!

Cũng có nghĩa là, đây chính là bảng tên của Cô Huyên! Mẹ nói Trong nháy mắt, da đầu nhân viên công tác tê dại, nói: “Đây là là bảng tên của Cố Huyền? Hãn đâu?!”

Rất nhiều người nghe thầy lời nói của nhân viên công tác, đêu mở to hai mắt, vội vàng sáp I lại gân xem, quả đúng là viết tên Có Huyền.

Lâm Tử Minh cười nhạt, nói: "Có Huyền ở phía sau, các người có thể trông thấy hắn ngay thôi”

Cùng với giọng nói trằm thấp của anh, tiệp theo đó có hai người nâng một cái cáng, người” năm bên trên, sắc. mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu, chính là Có Huyền đã chết.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT