Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 751

Có mấy người thậm chí nghỉ ngờ mình có phải là đang năm mơ không, Có Huyền không ai bì nổi thế mà lại bị Lâm Tử Minh đảnh chết? Chuyện nà Nhân viên công tác của ban tổ chức phản ứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng phần khích, có người rời khỏi, vội vã chạy đi, chạy đến một nơi hẻo lánh gọi điện thoại: "Hội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi, phó hội

Yên lặng năm giây, sau đó một cuộc thảo luận sôi nổi nỗ ra, dâng lên như làn sóng nhiệt.

Cố Huyền đã chết, bị Lâm Tử Minh đánh chết, tin tức này, đối với bắt kỳ ai mà nói thì cũng là một tin tức giật gân. Nhưng đối với bản thân Lâm Tử Minh mà nói, anh không quá c đề ý, bởi vì vốn dĩ chuyện này đã năm trong dự đoán của anh, Cô Huyền chăng qua chỉ là bàn đạp nho nhỏ trên con đường tiến về phía trước của anh mà thôi. Trái lại, ảnh hưởng khi Cố Huyền chết mang lại, mới là chuyện mà anh quan tâm.

Những thứ bày ra trước mắt anh, là phân thưởng cho việc trở thành người chiến thắng.

Lúc này Phạm Lão đi tới nói: Dựa theo quy tắc của cuộc thi săn bắn, Lâm Tử Minh đạt được nhiều nhãn nhất, anh †a chính là ¡ người chiến thắng. của cuộc thi săn băn lần này, các cậu có thể trao thưởng cho anh ta rồi”

Máy nhân viên công tác của ban tổ chức nhìn nhau, sau đó nói: “Chờ một chút, chúng tôi phải đi xin ý kiến của cấp trên” 

Không lâu sau, nhân viên công tác ban nấy đi tới nói với Lâm Tử Minh: “Cấp trên của chúng tôi muôn gặp anh” Nói xong, anh ta không đợi Lâm Tử Minh trả lời, trực tiệp quay người bước đi, thái độ vô cùng lạnh nhạt và kiêu ngạo.

Đào Tam Nương liền khó chịu chau mày nói: “Lần này ban †ổ chức muốn làm gì, rõ ràng Lâm Tử Minh là người chiến thắng của cuộc thi săn bắn lần này, thê mà họ có thái độ như vậy?”

Phạm Lão cũng chau mày nói: “Đúng là hơi kỳ la, lúc trước thái độ của ban tổ chức đối với người chiến ng, đều rất nhiệt tình. Sao lần này lại..

Đột nhiên anh có dự cảm không tốt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng.

“Chủ tịch Lâm, có gì đó không ồn lắm, anh phải chuẩn bị sản tâm lý, biết đâu lãnh đạo của ban tổ chức lần này là _ z bạn của Cố Huyền” Phạm Lão ghé sát vào tai Lâm Tử Minh nói nhỏ.

Thật ra Lâm Tử Minh cũng đã nghĩ đến, anh hơi nhíu mày, nghĩ ngợi rôi nói: “Mục đích tôi đên tham gia cuộc thi săn băn lần này là đề giết Cố Huyền, có trở thành người chiến thăng hay không, tôi cũng không quá đề ý”

Đào Tam Nương nói: “Không thê nói như vậy, rõ ràng lần này anh là người chiến thăng, anh nên nhận được phần thưởng xứng đáng”

Lâm Tử Minh cười cười nói: “Hiện tại rất khó nói, chưa biết chừng sếp của bọn họ chỉ đơn giản là muôn gặp tôi thôi”

Đào Tam Nương nắm tay Lâm Tử Minh, lo lãng nói: “Tử Minh, anh phải cân thận”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT