Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 754

Lúc ra sân bay, anh vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Phi, báo cho Sở Phi mình đã trở về.

Thì đột nhiên, một giọng nói ngập ngừng vang lên từ phía sau anh: “Chủ tịch, là anh sao?”

Là một giọng nữ, nghe có chút quen thuộc...

Lâm Tử Minh nhìn về phía sau. liền thấy một người phụ nữ đeo khẩu trang mang kính râm, che chẳn toàn bộ bản thân lại, chào hỏi với anh, khi nhìn thầy bóng dáng anh xuất hiện thì lại càng bước nhanh về phía anh.

“Chủ tịch, thật sự là anh rồi!”

Người phụ nữ đi tới trước mặt Lâm Tử Minh, tràn ngập sự vui mừng nói.

Bên cạnh cô ấy còn có một vài người đi theo, bảo vệ cho cô ây.

Lâm Tử Minh càng trở nên mơ hồ, sau khi lục lại toàn bộ một lần trong đầu vẫn chưa nghĩ ra đối phương là ai: “Cô là?”

Người phụ nữ thây Lâm Tử Minh không hê nhận ra mình, trong lòng khôn khỏi mắt mát: “Chủ tịch, anh đã hay quên đồ rôi, chả nhế cũng đã quên tôi sao..

Lâm Tử Minh cười khổ nói: “Tôi không có ý đấy, cô đeo. kính râm với khẩu trang, khiến tôi thực sự không nhìn rõ

được cô”

Người phụ nữ sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, đúng vậy, cô áy đã che kín cả khuôn mặt, Lâm Tử Minh sao có thể nhận ra cô ấy chứ.

Thế là cô ấy ngẫm nghĩ một chút, quyết định tháo khẩu trang và kính râm xuông, đề lộ ra diện mạo thật sự của mình.

Nhưng động tác này của cô ấy, đã khiên cho những người khác giật nảy mình, vội vàng nói: “Vũ Ngưng, không thê tháo xuÔng..

Lời nói này đã chậm hơn một bước, người phụ nữ đã tháo xuông kính râm và khầu trang của mình, lộ ra một gương mặt thanh tú và xinh đẹp, khiên cho những người đi qua ngay lập tức phải kinh diễm.

Lâm Tử Minh khi nhìn thây gương mặt này cũng đã nhớ ra, đây không phải là một ngôi sao lớn trước đây đã từng gặp mặt hai lần sao, tên là gì nhỉ? Tạm thời quên mắt rồi. “Chủ tịch, anh còn nhớ tôi không?”

Ninh Vũ Ngưng có chút mong chờ cùng thấp thỏm hỏi. Trên mặt Lâm Tử Minh hiện lên một chút xấu hồ. Thật sự là anh vấn còn nhớ rõ, nhưng mà tên của cô thì anh lại quên mát: “Ha ha, nhớ chứ, một ngôi sao lớn như cô, không nghĩ tới lại có thể gặp cô ở đây, hân hạnh hân hạnh”

Ninh Vũ Ngưng không ngốc, cô ấy nhìn vào phản ứng này. của Lâm Tử Minh, rõ ràng. là không nhớ ra tên của cô ây. Điêu này khiên cho trong lòng cô ây cảm thấy rất lạc long, tốt xâu gì cô ấy cũng là một ngôi sao lớn nỗi tiếng, hơn chục triệu fan trên cả nước, cô ây lộ mặt còn chưa tới mười giây đã bị người khác nhận ra, nhao nhao chỉ về phía cô ấy, rất phân khích.

Thế nhưng Lâm Tử Minh lại quên mất tên của cô ây.
 

Nhưng quay đầu ngẫm lại, đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì, người ta là chủ tịch cao cao tại thượng của truyền thông Tử Quỳnh, dưới trướng có rât nhiêu ngôi sao hot, việc không nhớ rõ tên cô ây cũng là chuyện bình thường.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT