Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 757

Bây giờ sau khi hai người được Sử Mật Tư ra lệnh, cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sau đó bắt đầu sải bước đi tới, phải ra †ay mạnh mẽ dạy dỗ Lâm Tử Minh một trận.

Trái tim của rất nhiều người đứng chung quanh đều như bị treo lên, cho là Lâm Tử Minh chắc chắn không phải là đối thủ của họ, nếu bị dạy dỗ thì sẽ rất thảm. Bây giờ những người nước ngoài này, khi Ở trong nước đêu rất kiêu ngạo, rất nhiều người trong nước khi gặp họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, đều chọn cách nén giận trong lòng.

Lâm Tử Minh nheo mắt lại, anh cười lạnh, cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần hai người nước ngoài này động vào anh, anh sẽ không ra tay nhẹ nhàng đâu.

Đứng thấy bình thường anh dễ nói chuyện, dáng vẻ vô hại, trên thực tế anh rât nặng tính tự tôn dân tộc, đặc biệt không ưa những người nước ngoài hoành hành ngang ngược ở trên địa bàn Hoa Quốc!

Trước đây anh chưa gặp BH thì không tính, bây giờ anh gặp được, đương nhiên sẽ không cho mây người nước ngoài này vẻ mặt tôt, nếu không thì người Hoa Quốc thật đúng là ma bệnh mài!

Vậy mà, vào lúc Kiều Trị và Tá Đội muôn động vào Lâm Tử Minh, đoàn đội của Ninh Vũ Ngưng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi tới, ngăn ở trước mặt Lâm Tử Minh, lớn tiếng giải thích: "Anh Sử Mật Tư ! Xin hãy bảo vệ sĩ của anh dừng tay lại, đây là một hiểu lầm!”
 

Dư Thanh nói tiêng Anh, hai vệ sĩ đi củng cũng ngăn cản Kiều Trị và Tá Đội lại. Vậy mà Kiều Trị và Tá Đội, hoàn toàn không cho bọn họ vệ sĩ đến mức phải lảo đảo lùi về phía sau, nêu không phải có Lâm Tử Minh ở phía sau kịp thời đỡ bọn họ, chắc chắn bọn họ đã ngã xuống!

Hơn nữa, hai người Kiều Trị và Tá Đội còn đặc biệt kiêu ngạo, chỉ vào lỗ mũi Lâm Tử Minh không ngừng mắng chửi nói những lời lẽ bân thỉu.

Lâm Tử Minh có tính tình như thế nào, làm sao có thể

it mũi, trực tiếp đây mạnh hai người

chịu được cảnh này, ánh mắt của anh _trở nên lạnh lẽo, đúng là thật sự nồi giận rồi, còn chuẩn bị ra tay nữa, dạy dỗ mây tên nước ngoài ngạo mạn phách lôi này!

Đúng lúc này, Ninh Vũ Ngưng vội vàng năm lây cánh tay của anh, "Chủ tịch, anh bót giận, hai người kia là vệ Sĩ của ngôi sao điện ảnh quốc tế Sử Mật Tư, ở trong giới nổi tiêng là kiêu ngạo, tốt nhất là anh không cân phải chập nhặt với bọn họ, nêu đề lên báo thì sẽ không tốt”

Lâm Tử Minh nghe Ninh Vũ Ngưng nói, anh suy nghĩ một chút, vân là quyết định cho Ninh Vũ Ngưng một chút mặt mũi.

Cũng không phải là anh sợ cái tên Sử Mật Tư này, mà là đang ở trong sân bạy, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều có camera, sau khi anh dạy dễ xong mấy người nước ngoài này, đúng là thoải mái thật, những cũng sẽ dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ.

Hơn nữa đến lúc đó sẽ không tốt cho hình tượng của người Hoa Quốc, cũng sẽ gây thiệt hại đến danh tiếng
 

của Nịnh Vũ Ngưng, anh cân nhắc một hồi, vẫn quyết định sế nhịn một chút, sau đó tìm lúc nào đó có ít người, mới dạy dỗ máy tên người nước ngoài không coi ai ra gì này thật tốt cũng không muộn.

Cho nên anh gật. đầu một cái, nói: "Được, nê mặt của cô, trước hết tôi sẽ không chấp nhặt với bọn họ”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT