Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 758

Cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hạ thấp thái độ xuống để giải thích, 'Anh Sử Mật Tư đáng kính, anh ây là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, giá trị con người hơn trăm †, tôi đề nghị anh vẫn nên bắt tay giảng hòa với anh ây thì hơn”

"Chủ tịch truyền thông Tử Quỳnh?”

Sau khi Sử Mật Tư nghe được, vẻ mặt của hắn có chút thay đổi, nhưng mà chờ sau khi hắn cần thận quan sát Lâm Tử Minh, thấy Lâm Tử Minh ăn mặc giản dị, khí chất cũng rất bình thường, so với những nhân vật lớn mà hãn từng gặp qua cũng không cùng một đăng cấp, lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu căng và khinh thường như cũ, "Cô Dư Thanh, người Hoa Quốc các cô đều sẽ nói điêu như vậy sao? Nếu như hắn là chủ tịch có tài sản trị giá trăm tỷ, vậy thì tôi chính là tổng thông!”

Không phải sao, với suy nghĩ của người bình thường, nhìn thấy Lâm Tử Mình mặc đồ như này, lại còn trẻ như vậy, cũng sẽ không tin Lâm Tử Minh chính là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh.

Sử Mật Tư là ngôi sạo điện ảnh nổi tiếng trên thế giới, hắn có khuôn mặt xuất chúng, kỹ năng diễn xuất lại tốt, cũng từng nghe qua công ly truyên thông Tử Quỳnh, là một công ty có quy mô lớn, cũng rất có triển vọng.

Nói thật, hắn đến Hoa Quốc để phát triển, cộng ty truyền thông được lựa chọn đâu tiên chính là truyền thông Tử Quỳnh, người đại diện cũng đã thử liên lạc với truyền
 

thông Tử Quỳnh, tiếc răng truyện thông Tử Quỳnh không có hứng thú đôi với Hăn rơi vào đường cùng nên mới rút lui, lựa chọn truyền thông Hắc Nham.

Bây giờ Dư Thanh lại có thệ nói cho hãn biệt, con khỉ da vàng gây nhom trước mắt là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh? Sao hắn có thê tin được, Dư ph đây là đang sỉ nhục sự thông minh của hắn! Điều này vô hình trung khiến cho ấn tượng của hắn đối với truyền thông Hắc Nham giảm xuống rất nhiều.

Sau khi Dư Thanh nói xong, cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn, thầy đúng là Lâm Tử Minh ăn mặc rất bình thường, về khí chất, cũng không có cái loại hơi thỏ của nhân vật lớn đó, nhìn qua thì chỉ là một người bình thường, có đưa đến trước mặt cô thì cũng không sinh ra nghỉ ngờ, chẳng nhẽ, Lâm Tử Minh thật sự không phải là chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh, mà chỉ là giả mạo? Lâm Tử Minh đã quá quen thuộc đối với những hiều lâm như này, hoàn : toàn không có một chút ngoài ý muôn nào, nêu mà có người lần đầu nhìn thấy anh, lại lập tức tin tưởng anh là chữ: tịch của truyền thông Tử Quỳnh thì mới là lạ đó.

Việc này là do khí chất của anh ảnh hưởng đến, sau khi anh đột phá đến cảnh giới tiên thiên, lại ¡ càng thêm nội liễm, tất cả tỉnh thần của anh cũng ngưng tụ lại thành một điểm, giấu ở bên trong đan điền, quay về trạng thái ban đâu, so với người bình thường thì lại càng thêm bình thường hon.

Dư Thanh vội vàng nháy mắt ra hiệu một cái với Ninh Vũ
 

Ngưng, dò hỏi xem có phải là Ninh Vũ Ngưng nhận lầm người hay không, Ninh Vũ Ngựng cho cỗ một đáp án chắc chắn, cô ấy mới coi như là tương đối tin tưởng. "Anh Sử Mật Tư, chủ tịch của truyền thông Tử Quỳnh có tính cách tương đội khiêm tồn, hôm nay là lũ lụt vào đến miêu Long Vương, đây là một sự hiểu lầm, không thì anh nễ mặt của truyện thông Hắc Nham chúng tôi, chiến này cứ bỏ qua như vậy, có được không?" Dư Thanh tiếp tục hạ thấp tư thái đề nói.

Dù sao thì cô ấy cũng là người đại diện nồi tiếng ở trong giới, rât nhiều ngôi sao nỗi tiếng cũng phải cho cô mặt mũi, bây giờ khó có được lúc cô ây phải ăn nói khép nép như vậy.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT