Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 760

Sử Mật Tư hoàn toàn không sợ chút nào, cắn chặt lấy Ninh Vũ Ngưng.

Sau khi Ninh Vũ Ngưng nghe xong cũng cảm thầy khó xử, đừng thây cô ây là một ngôi sao lớn, nhưng nói về năng lượng † thì còn kém rất Xa, gặp phải tình huống như này, cô ấy cũng đành chịu bó tay.

Chẳng lẽ lại phải nói xin lỗi sao? Cô ấy thật sự là không nuốt trôi được cục tức này!

Đúng lúc này, một tiêng nói rõ ràng có lực, tân đây ‹ chính khí vang lên, "Một con lợn da trắng như anh, cũng ' dám giở thói ngang ngược ‹ ở trên địa bàn của đất nước Hoa Quốc chúng tôi, sao? Tôi thấy là anh có vẻ chản sống rồi. Cùng lúc tiếng nói vang lên, Lâm Tử Minh bước ra từ sau lưng Ninh Vũ Ngưng, khinh thường nhìn Sử Mật HH Không biết tại sao, khi Sử Mật Tư nhìn thây ánh mắt này của Lâm Tử Minh, trong lòng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không chỉ là Sử Mật Tư , những người có mặt ở hiện trường đêu vô cùng bị sốc.

Thời khắc này Lâm Tử Minh khiên mọi người cảm giác không giộng nữa, rõ ràng là cùng một người, thê nhưng giây trước giây sau lại biên hóa khồng thể ngờ tới. Lâm Tử Minh phát ra một tràng nội khí, vô hình ảnh hưởng đến mọi người, khiến những người liếc mắt trúng Lâm Tử Minh mà cảm thầy như gặp phải cấp trên của Đụ vậy, đều vô thức mà căng thẳng e dè Đùa à, Lâm Tử Minh là ai nào, một khi anh đã nồi nóng, chẳng mây ai có thể chịu 

đựng được lửa giận của anh cả.

Có điều khí tràng của Lâm Tử Minh cũng không duy trì quá lâu, anh là một người đơn điệu, không muốn gây - sự khiên người khác chú ý.

Sử Mật Tư: lắc lắc đầu, cảm thấy xuất hiện ảo giác, trước, mặt chỉ là một thằng người Hoa gây tong teo mà dám khiần hắn sinh ra chút đề phòng? Đối với hắn qủa là một chuyện nhục nhất Cho nên hắn thẹn quá hóa giận, nặng nề hừ một tiếng, văng một câu chửi thề, sau đó vung tay lên, nói với Kiều Trị và Tá Độ

“Hai anh cùng xông lên, giáo huấn thăng khỉ da vàng này một trận ra trò cho tôi!” Kiều Trị cùng Tá Đội tuân lệnh, gật mạnh đầu, sau đó làm một tư thê quyên kích, bắt đầu lao về phía Lâm Tử Minh, còn nhếch miệng cười, vèo cái Lâm Tử Minh đã bị hay gã này quật ngã.

Mọi người chứng kiến cảnh này đều thót hết cả tim, cho rằng lần này Lâm Tử Minh không xong rôi, hai vệ sĩ này thoạt nhìn đã biết là rất, cường tráng, năm đâm còn to hơn đầu gồi của người bình thường, Lâm Tử Minh sao có thể là đối thủ của bọn hắn chứ.

Đám người Dư Thanh cũng rất bối rồi, lo lãng cho Lâm Tử Minh, lần này Lâm Tử Minh mà có bị sao, trách nhiệm sẽ đều ném lên người bọn họ đói Ninh Vũ Ngưng thì không lo lắm, cô ây đã từng thây qua tị lực của Lâm Tử Minh, nên tuyệt, đổi tin tưởng người này, thậm chí cô ây còn mong Lâm Tử Minh ra tay mạnh một chút giáo huấn bọn Tây hồng hách này. Dư Thanh gấp gáp, vội kéo tay của Ninh Vũ Ngưng, nói: 

“Ai da Vũ Ngưng ơi, lần này không xong rồi, chủ tịch Lầm mà bị đánh, lúc đó chúng ta không tránh khỏi trách nhiệm đâu!”

Cô ây liên thây vẻ mặt bình thản của Ninh Vũ Ngưng, lại còn có chút hưng phần, mắt mở to, khóe miệng còn tửm tỉm cười, cô ây thật sự không hiểu, oán giận trách: “Vũ Ngưng à, đã đến lúc này rồi, cô còn cười được co! Đợi một lát sau, Lâm ì Đồng bị đánh, chúng ta cũng không dễ qua đâu. Ai da, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, sớm biết như vậy ban nãy đã không cùng chủ tịch Lâm chào hỏi, chỉ cần anh ta không gây chuyện sẽ không có xung đột, cũng sẽ không liên lụy đến chúng {hai Dư Thanh lâm bà lầm bằm liên tục, mặt đây vẻ lo lắng cùng hoang mang, Ninh Vũ Ngưng đảo đảo mắt, an ủi: “Chị Thanh, chị yên tâm đi, chủ tịch Lâm võ công giỏi giang, anh ấy không sao đâu. Chị chờ lúc nữa sẽ biết, hai tên vệ sĩ này mới là người xui xẻo”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT