Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 761

Đây...

Sử Mật Tự cũng không thể tin nồi, đến khi hắn vừa kịp phản ứng, Lâm Tử Minh đã đứng trước mặt hẳn nhìn chằm chăm, nói: “Mày vừa nói ai là bọn khỉ da vàng?” “Tôi...” Sử Mật Tư nhìn Lâm Tử Minh trước mặt cười như không cười, đột nhiên da đầu hắn tê rân rân, hắn cũng được cho là diễn viên nồi tiếng, lăn cũng coi như là có học qua các loại võ thuật, quyền anh... phải nói là có thê dùng sức quật ngã hai bảo tiêu đô vật cường tráng như vậy thì sức mạnh phải lơn đến nhường nào.

ực!

Hắn nặng nề nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu dè chừng, bây giờ hắn mới ý thức được mình đá phải cục sắt rồi. Thế mà hắn vẫn mạnh miệng, dù gì mình cũng là ngôi sao điện ảnh cập quốc tê có ảnh hưởng lớn, cứ cho là thẳng tàu này có thế đánh đắm, cũng không dám ra tay với mình!

Nghĩ xong điêu này, hắn cũng lại trấn định một chút, ăn cặp la làng nói, “Hay lắm bọn tàu này, dám đánh vệ SĨ của †ao! Uy hiếp đến sự an toàn của tao, bây giờ tao nghi ngờ bọn mày thuộc thành phần khủng bó, bây giờ tao sẽ gọi cảnh sát!”

Nói xong hắn hiền rút điện thoại ra, làm bộ dáng như sắp gọi cảnh sát để uy hiệp Lâm Tử Minh.

Lâm Tử Minh thấy hắn thể hiện diễn xuất, lập tức bật cười, tên này lá gan cũng to quá đấy, sắp chết đến nơi 

còn ra vẻ này nọ.

“Báo cảnh sát à?” Lâm Tử Minh cười sâu xa, nhìn một cái vào mắt của Sử Mật Tư, làm bộ dáng sợ hãi, hắn lại càng thêm đắc chí, nói: “Không sai, tôi là ngôi sao thế như tôi báo cảnh sát, anh ít cũng phải ngôi tù ba năm! Trừ phi bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, và bồi thường tôn thât, tôi sẽ không báo nữa.

Hắn đang ăn chắc Lâm Tử Minh, cho răng Lâm Tử Minh không dám ra tay với mình, dù gì hắn cũng là ngôi sao. lớn, khẳng định Lâm Tử Minh đã từng xem qua phim của mình, một khi hắn báo cảnh sát, Lâm Tử Minh coi như gặp xui xẻo.

Đến nỗi Dư Thanh nói khỉ da vàng này là chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh? Đó rõ ràng là nhảm nhí, chỉ có ngôc mới tin.

Lâm Tử Minh quay đầu nói với Ninh Vũ Ngưng, hỏi: “Cô cùng hắn hợp tác bộ phim này Diệp Phiêu Dương đầu tư bao nhiêu tiên?”

Câu này không đầu không đuôi, khiến đám người Ninh Vũ Ngưng sững sờ, Ninh Vũ Ngưng chằm chậm đáp: “Đầu tư 2t

Lâm Tử Minh gật đầu đáp, “Có hai tỉ, được rồi”

Câu này anh nói bằng tiếng phổ thông, rất nhiều người đêu nghe thấy, nhìn qua người anh có chút không nên lời, người này ăn mặc sơ sài, nhìn chung rất bình thường rất phổ thông, lại nói hai tỉ không đáng h bao?

Lâm Tử Minh cũng không để ý người khác nghĩ gì vệ mình, nói xong, quay đầu, nhếch miệng cười với Sử Mật 

Tư, nói: “Sử Mật Tự, anh muốn tôi bồi thường tổn thất, thế vậy tôi sẽ bồi thường nhiều một chút”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT