Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 762

Lâm Tử Minh không thèm tránh né, lại vung một cái bạt tai, lại đánh bay, người đại diện này ra ngoài xoay mây. vòng lên không trung mới ngã uỳnh xuống đất.

Còn lại hai người da trắng, bọn họ đều ngây người khiếp đảm, không ngờ Lâm Tử Minh lại dám ra tay đánh bọn họ, chuyện như vậy thực sự chưa tửng gặp quai Thật sự họ không phải. lần đầu đến Hoa Quốc, trước kia có hai bộ phim cần chiếu ở Hoa Quốc, cũng đã đến đây họp báo. rồi, người người Hoa tiệp xúc với bọn họ đều rât khách khí, kính nễ.

Đâu có giống thanh niên trước mắt này, bạo lực như vậy với bọn hắn.

Lúc này thấy Lâm Tử Minh đang muôn hướng đến, bọn họ lập tức khiếp đảm.

Lâm Tử Minh không để cho bọn họ có cơ hội cầu xin tha thứ, trực tiếp xắn tới đánh, hai tên vệ sĩ kia bị đánh cho lăn lộn xuống đất, mặt sưng vù vù.

Tức thời, ánh mắt mọi người đối với Lâm Tử Minh đồng loạt thay đồi, thật là bá đạo, ngâu lòi, đây. đêu là bọn Tây cao to lực lưỡng cả đấy, mà còn bị dạy dỗ đến như vậy, thật quá là không chân thực.

Sử Mật Tư lại càng kịnh hãi, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Hoa Quốc, nhưng trước đó chưa từng trải qua chuyện như vậy, những người Hoa Quốc trước kia hắn gặp ai nây đều cung cung kính kính với hẳn cơ mà.

“Mày mày mày....” Sử Mật Tư ôm lầy khuôn mặt, cảm thấy đau rát vô Cùng, thất kinh nhìn Lâm Tử Minh, miệng lắp bắp nói không thành câu.

Đừng nói bọn họ, ngay cả đám người Dư Thanh cũng đều hết sức kinh ngạc, tuyệt đôi không thể ngờ, chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh có thê đánh giỏi như vậy, lại còn vô cùng bạo lực nữa!

Lâm Tử Minh liếc xuống nhìn Sử Mật Tư, nói: “Đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ, lần sau còn để tôi nghe: thấy một câu xúc phạm nào với người Hoa, chuyện sẽ không còn đơn giản như hôm nay nữal”

Sử Mật Tư tức giận, phẫn hận, cảm giác bị sỉ nhục nghiêm trọng, nghiền răng nghiên lợi, nhưng cũng chăng dám ho he lại, sợ bị đánh.

Lâm Tử Minh thây biêu hiện đôi phương cũng hòa hoãn nên không truy cứu nữa, mà xoay người nói với Ninh Vũ Ngưng: “Ninh tiêu thư, thật ngại quá, tôi đánh bọn họ ra nông nỗi này, CÓ thê sẽ gây phiên phức cho cô, có điều tôi sẽ gọi điện cho Diệp Phiêu Dương, giải thích rõ ràng chuyện này”

Ninh Vũ Ngưng không hiểu sao thầy ấm hết cả lòng, Lâm Tử Minh là đang để ý đến cảm nhận của mình sao?

Cô ấy lắc lắc đầu: “Chủ tịch Lâm quá khách khí rồi, chuyện này không trách anh, vốn là đám người Sử Mật Tư quá hồng hách, tôi ủng hộ anh chuyện này”

Nói xong cô ấy còn nháy mắt, có chút lanh lợi nhí nhảnh, Lâm Tử Minh mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nói: “Nêu đã vậy thì làm phiên mọi người rồi, tôi xin phép đi trước” 

Ninh Vũ Ngưng vồn dĩ muôn giữ Lâm Tử Minh lại, nhưng anh đã dứt khoát đi luôn rồi, miệng càng giật giật, cuỗi cùng cũng không nói nữa, tâm tình có chút khó tả. Nhưng ngay lập tức lại hưng phần lên, đây không phải là khoảng cách của mình và Lâm Tử Minh đã được rút ngắn rồi sao, mối quan hệ lại càng thêm khăng khít rồi hả?

Nhưng mà thật sự, vừa rồi chủ tịch thật sự đúng là bá khí ngời ngời, sao lại có người hoàn mỹ như vậy tôn tại trên đời chứt

Sử Mật Tư chờ Lâm Tử Minh đị khuất, mới thở phào một hơi, bắt đầu giận tím mặt măng: PGồi tên da vàng..... người Hoa Quốc, thật đáng ghét! Tao nhất định phải báo thùt"

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT