Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 763

Sự việc vừa xảy ra căn bản anh không hề để trong lòng, đối. với anh mà nói, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau một giờ đồng hồ, Lâm Tử Minh đã đến vịnh Du Long, vừa hay nhìn thấy Sở Phi đang đứng đó tưới hoa, mặc một bộ quân áo thoải mái, mang lại cảm giác rất hiền thục, Lâm Tử Minh vừa thấy cảnh này mà tâm trạng bỗng chốc trở nên dịu dàng hẳn.

Anh lăn lộn liều sống liều chết ở ngoài kia cũng chính là bởi vì để đổi lại cho Sở Phi một hoàn cảnh yên bình.

Anh ởi tới, lặng lẽ ra hiệu cho những vệ sĩ tàng thân ở quanh đó, họ cung kính chào một câu rồi lặng lẽ biến mắt.

Có Lâm Tử Minh ở đây, Sở Phi chính là an toàn nhất, không ai có thể làm hại Sở Phi được.

Thế nên bọn họ mới được lui ra nghỉ giải lao chút.

“Này, người đẹp, rảnh đi ăn cùng anh nhé?” Lâm Tử Minh lặng yên không một tiếng động đến phía sau vô nhề nhẹ bả vai của Sở Phi, vừa cười vừa ghẹo.

Sở Phi vô thức từ chối, đáp : “Không, tôi đã kết...

Hai chữ “kệt hôn” còn chưa nói ra, Sở Phi thân hình đột nhiên khựng lại, bình phun rơi phịch xuống mặt đất, cô quay phát người lại, một giây sau, đã dang tay lao vệ phía Lâm Tử Minh, bổ nhào vào ngực, đôi mắt chớm chớm đỏil Lâm Tử Minh cũng không ngờ Sở Phi lại phản ứng mạnh như vậy, ngược lại còn hoang mang một chút, ngay sau đó liên bị Sở Phi gắt gao ôm lây, cảm nhận được 

dáng người kiêu hãnh của Sở Phi, khiến anh đang rất dịu dàng cũng bỗng chốc lại nóng hết cả người.

Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả không sai.

Lại còn là thanh niên trai tráng, huyệt khí bừng bừng, lại lâu ngày không gặp lại người tình, quả nhiên trái tim của Lâm Tử Minh cứ đập thình thình!

“Tử Minh, cuối cùng anh đã về, em nhớ anh chết mất thôi!"

Sở Phi gắt gao ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, thâm tình nói. Lâm Tử Minh lập tức mềm hết cả lòng, có người con gái ở nhà ngóng trông, thật sự rất tốt.

Anh dang tay ôm châm lây Sở Phi, cũng rât ám muội nói nhỏ, “Phi Phi, khoảng thời gian này anh cũng rất nhớ em, nhớ em cực kì cực kì nhớ”

Sở Phi đỏ mắt, nói: “Anh máy ngày nay đã đi đâu, gọi điện cũng ,không nghe máy, cứ ' để em lo lãng”

Lâm Tử Minh thấy cô sắp nghẹn ngào, trong lòng có chút hồ thẹn, do thời điềm tham gia thi đầu, anh đều để lại điện thoại trong khách sạn. Cho nên Sở Phi gọi không được cũng phải.

Theo tính cách của Sở Phi, nhất định sẽ làm cô lo lắm. Cũng may là anh đã đánh bại Cố Huyện, nêu như anh thua thật, hậu quả thật sự không dám nghĩ.

“Phi Phi, anh xin lỗi, là anh sắp xếp không chu đáo, đề em lo rồi. Nhưng em yên tâm đi, sau này sẽ không như thế nữa, anh sẽ luôn mang theo di động, đi đâu cũng sẽ báo. em trước.”

Lâm Tử Minh nghiêm túc nói.
 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT