Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 764

Cảm nhận được bàn tay của Lâm Tử Minh đang loạng quạng kiếm ăn, Sở Phi lúc đầu sững cả người, sau lại đỏ bừng mặt, ngượng ngùng vô cùng, cái tên Lâm Tử Minh này, trước kia giống chính nhân quân tử nhự thế nào, mà sao bây giờ lại háo sắc thế cơ, bây giờ còn đang giữa ban ngày ban mặt nữa.

Lâm Tử Minh cười hi hi nói, “Vợ yêu, hôm qua anh ngủ không ngon, có chút buôn ngủ, hay là chúng ta về nghỉ ngơi chút đi.”

Sở Phi không thê không đỏ mặt, nhịp tim cũng tăng nhanh, bây giờ cô cũng không phải là thiếu nữ không biết Lý gì, đầu đến nỗi không hiểu ý tứ của Lâm Tử Minh, bỗng chốc ngượng ngùng nói không ra.

Đang định gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì, lại gạt bàn tay của Ì âm Tử Minh ra, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn nữa, Tân Dao cũng ở đây!”

“Cái gì?” Lâm Tử Minh sững sò, nhìn theo phương hướng được chỉ, quả nhiên liền thây Tân Dao đang đứng ở kia, vô cùng đỏ mắt nhìn qua bọn họ.

Lậm Tử Minh giật nảy mình, đù má, Tân Dao sao Ì đây? Lại còn chứng kiến cảnh tượng thân mật vừa rồi? Lần này có chút xâu hồ.

Cũng may da mặt Lâm Tử Minh cũng đủ dày, anh ho khan hai tiếng, buông Sở Phi ra, nói: “Tân Dao đến, sao không nói cho anh chứ?”

Sở Phi trợn trắng mắt nhìn Lâm Tử Minh, chỉ im lặng, cô 

phát hiện Lâm Tử Minh không Tho thêm biên sắc mà da mặt cũng đã dày hơn nhiều.

“Anh không biết xấu hổ còn trách em, anh vê còn chưa chào hỏi người ta câu nào, em sao có thời gian mà cho anh” Sở Phi nhỏ nhẹ oán trách, hiện tại cô cũng thấy có chút ngại, vừa rôi bàn tay của Lâm Tử Minh cũng đã luồn vào áo cô rồi, kết quả màn này đều bị Tân Dao nhìn thây, thật xâu hỗ quá đi.

Lại nói cô cùng Tân Dao cũng đã một thời gian không gặp mặt để nói chuyện, vừa hay mây ngày nay Tân Dao đều tới tìm cô nói chuyện, nhiều lần còn chủ động nhắc đến Lâm Tử Minh. Lần này thì hay rôi, bị cô ây _ nhìn thấy mấy. cái hành động vợ chồng thân mật, xấu hồ ghê.

Không thể không nói, Sở Phi thật sự rất xinh đẹp, nhất là sau khi kết hôn, mỗi động tác cử chỉ, nụ cười đều có sự mặn mà của phụ nữ, đặc biệt mê người.

Sau đó Tân Dao cũng chủ động đi tới, nhìn Lâm Tử Minh, hiện rõ sự u oán, vừa rôi Lâm Tử Minh cùng Sở Phi thân mật, đều bị cô nhìn hết rôi, thật ao ước đồ ky chết!

Cô ước mình biến thành Sở Phi, bị Lâm Tử Minh sàm sỡ lại càng tốt.

“Phi Phi, thật hâm mộ cô đấy, tình yêu cùng Lâm Tử Minh tốt đến như vậy” Tân Dao. đến từ phía sau, nửa đùa nửa thật nói.

Sở Phi cũng không biệt bạn thân của mình cũng đã muôn nhăm nhe Lâm Tử Minh, cô còn có chút đỏ mặt nói: “Tân Dao, cô đừng có mà cười tô Tân Dao lại đáp: “Đâu có chê cười, thật sự rất hâm mộ cô 

đây, lại có thể tìm được người chồng tốt như Lâm Tử Minht”

Cô ấy nói xong câu này, lại còn có ý liềm liễm môi, là

một động tác đùa bỡn với Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh lập. tức rùng mình, anh mau chóng né đi ánh mặt, Tân Dao cái con người này cũng là yêu tỉnh đó!

Anh cũng không hiểu nỗi tại sao lại nhiều người bám víu như vậy, còn cảm thây mình sắp như Đường Tăng, lơ là một chút là bị yêu tinh bắt đi ăn thịt!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT