Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 766

Cuối cùng Tân Dao vẫn ở lại ăn cơm chiều, không còn cách nào khác, Sở Phi mời trước, Tân Dao da mặt lại dày, anh không ngăn nồi.

Hiện tại Lâm Tử Minh rất là phiên muộn, đi lâu như vậy mà chưa được thân mật chút với Sở Phi, cứ nghĩ lần này có thể hào phóng phóng túng một trận, ai biết từ đâu Tân Dao lại xuất hiện, cứ như vậy mà phá vỡ cả kế hoạch hay. Sau khi vào trong, Tân Dao thấy Sở Phi cứ kéo lây tay của Lâm Tử Minh, cứ như là chim non nép vào lòng người, mặt như dính hai chữ hạnh phúc, cô ấy liền đặc biệt ao ước, hồi hận trước kia còn chế nhạo Sở Phi, đi gả cho một tên còn chẳng bằng p hễ vật, mà ai ngờ phế vật lại là ông lại lớn cơ chứ, cũng vì thế mà Sở Phi liền một bước biên thành phượng trên cành vàng.

Ngược lại là cô ấy, đến bây giờ vẫn.

chưa tìm thầy người phù hợp, vẫn lẻ loi một mình.

Có một điều mà cô ấy không nói điêu, đó là thật sự cô ây đang độc thân, mà độc thân cũng lâu rồi.

Không phải là không ai theo đuồi, mà là sau khi gặp được Lâm Tử Minh, hình mâu của cô ây đã cao lên rất nhiều, hiện tại đối với các thể loại công tử bột đời thứ hai, công tử đẹp trai các thứ đều cảm thầy chướng mắt, chẳng bằng một sợi lông của Lâm Tử Minh.

Cho nên cô ấy mới có ý muốn, phải, có được Lâm Tử Minh, kế cả làm bồ nhí cũng được, cũng rất nguyện lòng. Vốn dĩ khi nghĩ như vậy cô ấy cũng tự thấy hộ thẹn đôi với 

Sở Phi, dù sao Sở Phi cũng tốt với mình như vậy, còn coi như: chị em tốt, mà lại bị mình Am dẫn chồng, thật không có đạo LG Nhưng sau đó cô ấy mới biết, những ả hồ li tinh dây dưa bên ngoài với Lâm Tử Minh cũng không hề ít, mà ai nấy đều đẹp, đều là thuộc dạng yêu tỉnh muôn hút lấy Đường ,lăng vậy đó. Nên cô ấy cúng là ngôi không yên, cũng vội vàng muôn ra tay. Dù sao kiêu gì Lâm Tử Minh cũng bị hồ li tinh dắt đi mắt, lúc đó cả Sở Phi cũng trở tay không KỊp, quả thật gây ra sự uy hiệp quá lớn.

Vậy chỉ bằng tự mình làm hồ li tinh vậy, thứ nhất là tìm hạnh phúc cho chính mình, thứ hai cũng là nghĩ cho chị em tốt Sở Phi của mình. Tuyệt đối sẽ không đe dọa Sở Phi. Đồng thời cả hai người hiệp lực vắt kiệt sức của Lâm Tử Minh, như vậy Lâm Tử Minh sẽ không trốn ra ngoài vụng trộm được nữa, đây quả thực là một mũi tên trúng 3 con chim.

Thật không thể không nói, phụ nữ thường có suy nghĩ kì lạ võ đổi, kiểu logic này mà cũng nghĩ ra được.

Lâm Tử Minh cùng Sở Phi nói chuyện một lúc ngoài phòng khách, sau mới đi tắm rửa, đã ngôi máy bay một ngày trời, hiện tại quả là vừa luộm thuộm vừa mệt, vận còn đang mặc quần áo của người khác, không dễ chịu chút nào, nên vấn là đi tăm.

Thời tiết bây giờ cũng đã lạnh, nhưng Lâm Tử Minh vẫn muốn tắm nước lạnh, đã là thói quen rồi, cũng có chút tốt cho thể chất của anh.

Một phen đại chiến với Cố Huyền, tuy bên na không xây xát gì, nhưng bên trong cũng là bị chút thương tồn, chỉ là
 

mặc quân áo vào sẽ không thấy mà thôi.

Lúc này anh cởi hẳn đồ, đứng dưới vòi hoa sen mà kì cọ, liền thấy trên người có rất nhiều viết bầm dập, máu ứ đọng do các mao mạch bị vỡ.

Đùa à, Cố Huyền dù có bị anh đánh chết rồi, cũng đã đạt đến cảnh giới.

tiên thiên trung cấp cao thủ trước rồi, một thân rèn luyện mạnh đến kinh người, một năm đâm có bao nhiêu là uy lực, bằng không khi hai người vật lộn giao đâu cũng không đên nỗi khiến khu rừng bị tàn phốt thảm hại như vậy.

Coi như Lâm Tử Minh là cao thủ của cảnh giới tiện thiên, mỗi lần va chạm với Cô Huyền, đều bị tổn thương không nặng cũng nhẹ.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT