Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 769

Lúc này cũng đã tầm. ba giò sáng, rốt cuộc Tân Dao mới để cho Sở Phi ngủ, như vậy mới có cơ hội tập kích Lâm Tử Minh.

Cũng may cho cô ấy là Lâm Tử Minh không khóa cửa phòng, tạo cơ hội tốt cho cô ây hành động.

Cô ấy có cái âm mựu này với Lâm Tử Minh lâu nhự vậy, lần này mới có cơ hội có thể tiếp XÚC gần gũi với Lâm Tử Minh, khiễn cô ây cảm thấy rất kích thích trong người. Đêm nay cũng đã nhìn ra Lâm Tử Minh là đang muốn ăn mặn lắm rồi, đây quả là cơ hội cực tốt.

Nếu sau này có thể giữ lấy Lâm Tử Minh, nửa đời sau cô ấy sẽ chẳng có gì tiếc nuối nữa.

Sau khi khóa trái cửa, Tân Dao dùng ánh sáng từ màn hình di động từng bước từng bước tiên vào, cái cảm giác vụng trộm này thật sự là quá kích thích.

Cuối cùng Tân Dao cũng đến được bên giường, nhìn bộ dáng ngủ say sưa của Lâm Tử Minh, vừa đẹp vừa quyến rũ.

Diện mạo của Lâm Tử Minh rất kì lạ, thoạt nhì sẽ không thấy có gì đẹp cả, cũng thuộc kiểu rất tầm thường, thế .. nhưng càng nhìn kĩ, lại càng muốn nhìn, như có mị lực gì đó hấp dẫn người khác ngắm nghía.

Nếu là trước kia, Tân Dao tuyệt đối thích không nồi Lâm Tử Minh, cùng lắm thì cũng chỉ coi là nhìn được, nhưng mà hiện tại, Tân Dao thật sự thây Lâm Tử Minh rất đẹp trai, hơn nữa lại quyên rũ theo kiêu rất đàn ông, cô ây đã 

lớn chừng này rồi, đây mới là lần đầu nhìn thây người đẹp theo kiểu này, nên bản thân vô cùng hâm mộ Sở Phi có thể gả được cho Lâm Tử Minh.

Mẫu chôt vẫn là Lâm Tử Minh thuộc kiêu đẹp mà còn là một đàn ông tôt, không vụng trộm bên ngoài, kiêu đàn ông này còn quý hiệm hơn cả gầu trúc ây chứ. Đâu giộng đám đàn ông ngoài kia, có chút tiền là lại đi bắt cả hai †ay, vờn ong bắt bướm.

Tân Dao cứ vậy mà ngăm Lâm Tử Minh, tim đập thình thình, thử vươn cánh tay vẫy vẫy trước mặt Lâm Tử Minh, nhưng người vẫn không tỉnh.

Chắc là ngủ thật rôi.

Thế lại càng tốt, he he, lại càng dễ đánh lén.

Cô trộm thử, nhẹ nhàng hôn lên má Lâm Tử Minh, sau đó vội ngồi thụp xuống trốn vào mép giường, sợ Lâm Tử Minh tỉnh.

Kết quả Lâm Tử Minh chỉ xoa xoa mặt mình, xong lại ngủ tiệp.

Cô â ấy liền thả lỏng, nhìn tình hình có vẻ Lâm Tử Minh đã ngủ rất say.

Sau đó cô bắt đầu thử bò lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ lỡ may gây ra tiêng động có thê khiên Lâm Tử Minh thức tỉnh.

Cũng may Lâm Tử Minh không hề tỉnh, Bún là ngủ rất ngon.

Thực tế néu là Lâm Tử Minh đang ở trạng thái như ngày thường, hẳn là đã tỉnh, sẽ phát hiện ngay khi Tân Dao mới bước chân vào phòng.
 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT