Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 772

Tân Dao là một mỹ nữ có đủ nhạn sắc và vóc dáng, người theo đuổi rất nhiều, nhưng đều là những người bình thường, không thê xứng với vẻ ngoài của cô, cho nên những năm gân đây cô chỉ coi những người theo đuổi mình là chỗ đề khi ăn chơi trác táng sang chảnh thì dựa dẫm chứ khôn nghĩ đến chuyện tiền xa hơn.

Lâm Tử Minh là một người đàn ông, là một người đàn ông, lại còn là một người đàn ông, rất sung sức có nhu câu cao, anh rất khó khăn để giữ cho lòng không nghĩ loạn.

Nếu như anh giống những người khác, hiện tại đã phạm sai lâm rôi, nhưng anh không phải người như bọn họ, anh ý chí kiên cường, có nguyên tắc rõ ràng, cho nên vẫn cắn răng, đây. Tân Dao ra, nói: “Tân Dao, làm ơn cô chú ý đến thân phận của mình! Cô là bạn thân của Sở Phi, mà tôi là chồng cô ây, cô lại làm chuyện như vậy với em ây hải” Trong mắt Tân Dao hiện lên tia áy náy, đúng vậy, Sở Phi là chị em tôt của cô ây, hơn nữa còn đối với cô ấy thật sự rất tốt, rất tin tưởng cô ấy, ...thếê nhưng, cô ấy làm thế hoàn toàn là vì muôn giúp Sở Phi mà.

“Sao em lại phải xin lỗi Sở Phi? Anh đừng tưởng là em không biết, anh ở bên ngoài đào hoa không ít đâu, có bao nhiêu hồ ly tỉnh muốn dây dưa với anh, kiều gì anh chả bị bọn họ bắt lấy, Nếu đã như vậy, em phải đành xuất mã, vắt kiệt sức anh luôm, như vậy anh sẽ không còn tỉnh lực đi ra ngoài hái hoa ngät cỏ nữa, danh phận chính của Sở
 

Phi cũng không bị ai uy hiếp nữa” Tân Dao thản nhiền nói. Lâm Tử Minh nghe thấy loại lời nói này, đều mông lung cả người, cái logic kiểu quái gì vậy?

Lâm Tử Minh còn đang muốn phản bác, ngay lúc này, anh đột nhiên nghe thây tiếng bước chân, mà còn đã đên bên cửa, rất thọng thả mở cửa, nháy mắt, giây thần kinh anh như sắp đứt luôn rôi!

Lúc này mà đến đây, chỉ có thể là một người, Sở Phi!!!

Tần Dao nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn yên lặng đứng đó, cho răng Lậm Tử Minh đã bị mình thuyết phục, đặc biệt hưng phần, lại bắt đầu ôm lây cánh tay Lâm Tử Minh, chuẩn bị muốn dầng tắm thân mình lên.

Nhưng ngay lúc này, trên mặt Lâm Tử Minh hiện lên nét hoảng loạn, hạ giọng rât căng thăng nói: “Không hay, là Phi Phi tới! Cô mau tìm chỗ nâp địH”

“Cái gì?!” Tần Dao nghe được những lời này, lập tức bị dọa sợ, thất thanh thốt lên, “Phi Phi tới........ z Lâm Tử Minh nghe thây cô kêu lớn nhự vậy, thật muôn một chân đá cô xuông gâm giường, Tân Dao này, thật là biệt phá hỏng mọi chuyện, mà đề Sở Phi nghe thây thì coi như Xong đời, nên anh không còn cách nào khác phải bị miêng cô lại, làm động tác “suyt, hạ giọng nói, “Cô hét to - như vậy muôn chết à! Mau lên giường trốn đi....... ñ Nhưng, câu này vừa nói xong, cửa lập tức bị mở ra, Sở Phi đã bước vàol Lâm Tử Minh lập tức đầu tê dại, trong thế nghìn cân treo sợi tóc, anh chỉ đành đè đầu Tân Dao xuống, nhét cô vào trong chăn, sau đó ôm lây cô ấy, nô lực tạo ra hiện trường chỉ có một người. 

Nhưng sau khi làm xong thao tác này thì bắt đầu hồi hận rồi, chẳng phải tình huống này càng thêm khó xử sao, một khi bị Sở Phi thấy, chuyện này coi như đi đời luôn. Bây giờ Sở Phi nửa đêm nửa hôm chạy qua đây, chắc chắn là do tỉnh lại không thấy Tân Dao ở bên cạnh, bèn nghỉ ngờ chạy qua đây kiêm tra......

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh thật sự như kiến bò trong người, chết tâm cũng có.

Tân Dao ở đây, bị Lâm Tử Minh ôm lấy, sửng sốt một chút, xong lại mừng như điên, đây quả là cơ hội ngàn năm có một lại rơi trúng đầu cô ấy, thật sự là quá tốt rồi. Như vậy quan hệ giữa cô ây và Lâm Tử Minh sẽ càng tiễn thêm một bước nữa.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT