Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 774

Nháy mắt, trái tim Lâm Tử Minh như đập nhanh đến cực đại, lần này mà sở Phi phát hiện Tân Dao ở đây, có mà giết mình mắt.

Đồng thời Tân Dao cũng rất căng thắng, nhanh chóng rút lại cái tay đang ôm lấy Lâm Tử Minh, tránh bị Sở Phi đụng phải.

“Sao người anh nóng vậy, sốt rồi sao?” Sở Phi tò mò hỏi. Cũng may chiệc giường này đủ lón, không thì đã bị lộ rôi, vì đê dê che giâu, Lâm Tử Minh tắt luôn đèn ngủ, nói: 'Chẳng phải là thấy em tới mới thế sao, kích thích đó” Lâm Tử Minh ôm lấy Sở Phi trước, tránh để cô phát hiện Tần Dao.

“Đáng ghét” Sở Phi trách yêu.

Một lát sau, Sở Phi nhẹ giọng nói: “Tử Minh, anh có trách em chỉ biết làm theo ý mình, không nghe ý kiến của anh?” Câu này khiến Lâm Tử Minh có chút mơ hồ không hiểu, “Cái gì mà chỉ làm theo ý mình? Em có gì giâu anh sao?” Sở Phi nói: “Ngốc a, là chuyên tối nay đó, rõ ràng anh thể hiện là rât muôn em ngủ cùng anh nhưng em lại không nh cứ nhất thiết phải giữ Tân Dao ại Lâm Tử Minh bật cười: “Em nói là chuyện này sao, không sao, em thây anh nhỏ mọn như vậy sao? Em và Tân Dao là chị em tốt, cùng nhau tâm sự thật nhiều cũng tốt “Ừm..” Sở Phi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay †o của Lâm Tử Minh, áp lên mặt mình, nói: “Tử Minh, anh thật tốt với em” 

Lâm Tử Minh cười cười, sau đó Sở Phi lại nói tiếp: “Tử Minh, bây giờ em ở đây, hay là chúng ta làm một lân?” “Hả?” Lâm Tử Minh bị dọa rồi, vội vàng nói: “Cái này, thôi đi?”

Sở Phi nghỉ hoặc hỏi: “Không phải anh nghẹn đến khó chịu rồi sao? Bây giờ em tới rồi, có thể làm rồi đó” “Ngốc này, trong, mắt em, chồng em là một tên háo sắc như vậy sao? ừm, chắc là Tân Dao đi wc rồi, em mau quay lại phòng đi, lỡ cô ây phát hiện em không ở đó thì không hay lắm đâu”

Lâm Tử Minh không thể không tự thưởng cho mình. một like.

Quả nhiên, Sở Phi nghe xong câu này lại càng cảm động, lí nhí nói: “Tử Minh, anh đối với em thật tốt!”

“Đương nhiên rồi, anh không - tốt với em còn tốt với ai chứ, mau về đi, tí, nữa Tân Dao phát hiện lại không tốt” Lâm Tử Minh nghiêm túc nói.

Sở Phi gật gật đầu, trên môi Lâm Tử Minh đặt một nụ hôn, nói một câu ngủ ngon, sau đó liền rón rén đi ra.

Cuối cùng, Sở Phi cũng rời đi rôi, hơn nữa còn đóng cửa, hai người trong phòng mới đồng thời thả ra một hơi, Lam Tử Minh và Tân Dao nhẹ hết cả người.

Bạn nãy quả thực rất nguy hiểm rồi, nêu không phải Lâm Tử Minh phản ứng kịp, lần này có mà chết cả lũ rồi!

Một khi Sở Phi mà biết. Chả khác nào sao hỏa đâm vào.

trái đất luôn.

Tân Dao nhanh chóng chui ra khỏi chăn, thở dốc từng
 

cơn, vừa rồi đều gói ở trong chăn, suýt chết ngạt.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT