Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 776

Lâm Tử Minh thấy cảnh này thì cũng chỉ rất là đau đầu. Nợ đào hoa, đúng thật sự là nợ đào hoal Chẳng lẽ mệnh của mình là mệnh ngựa giông? ) Thực tế, trong lòng Lâm Tử Minh cũng rất rõ ràng, thân thể của anh, nêu chỉ một mình Sở Phi thì quả thật là không đủ thỏa mãn.

Đặc biệt cảnh giới càng cao, thì tận ba người là Sở Phi thì cũng không đủ.

Chỉ là, từ tận xương tủy, anh là một người rất truyện thông, làm cái trò trái ôm phải ấp, năm thê bảy thiếp thật không cam lòng.

Haizz, kệ đi, đi bước nào hay bước: đó vậy.

Hiện tại bị Tân Dao và Sở Phi thay nhau đả kích, Lâm Tử Minh đã phiên lòng không ngủ được, đành phải dậy, đi tắm rửa một trận nước lạnh, cứ thế tắm tận một tiếng đồng hồ, mới hạ chút hỏa.

Hôm sau, Lâm Tử Minh dậy rất sớm, chất lượng giậc ngủ rất tốt, ngủ ba canh giờ đêu bằng người thường ngủ mười tiêng. Những vệt thương trên người cũng đã khỏi nhiêu như dự đoán. Khôi phục 90% rôi.

Không lâu sau, Sở Phi và Tân Dao cũng dậy rồi, Tân Dao. hiện rõ quâng thâm trên mắt luôn, vừa nhìn là biệt tốt qua ngủ không ngon.

Ăn Sáng xong, Tân Dạo cũng không ở lại nữa, bắt đầu trở về đi làm.

Lâm Tử Minh đưa Sở Phi đến Thịnh Khoa làm việc, đợi đoàn vệ sĩ đã đông đủ, mới bắt đầu đến công ty của mình, sau đó mở một cuộc họp đơn giản, xong mới đến công ty quảng _ cáo Đăng Dược và công ty vệ sĩ Thần Thuần, đều lượn qua một lúc, sau đó vạch ra phương hướng phát triển của công ty, một ngày cứ thê trôi qua. Cùng lúc đó, bên Cố Hán Xinh, đều đã biết tin của Có Huyền. Đương trường cũng đã bị dọa sợ, cả thê giới như sụp đồi Có Huyền là bó hắn, cũng là cả bầu trời của hắn, nếu không có Cố Huyền, hắn sớm đã bị người ta đánh chết rồi. Trong sự cảm nhận của hẳn, Có Huyền chỉnh là vô địch thiên hạ, cao thủ của cảnh giới tiên thiên, thêm thân phận phó hội trưởng của Bắc Thiên Hội, ở địa phận phía nam này đều có thể ngang nhiên đi vê phía trước. Mà bây giờ, lại bị tên khốn Lâm Tử Minh đánh chết rồi? Quả thực hắn vẫn không thể tin nồi!

Ngơ ngác nhìn Có Huyền trong quan tài thủy tỉnh, trong lòng hắn càng không phải bi thương, mà là sợ hãi, hiện tại Cố Huyền đã chết, vậy hắn phải làm sao bây giờ?

Trong lúc nhất thời, nước mắt liền chảy ra.

Sớm biết như vậy, lúc trước có đánh chết hắn cũng không đối đầu với Lâm Tử Minh!

Hiện tại thì hay rồi. Cả mạng của bố hắn cũng bị lấy đi rồi. Không chỉ có hắn, mà người trên kẻ dưới Có Gia, hiện tại

đêu bao phủ một màn đau thương, văng văng tiềng khoe, tiếng nức nở.

Ngay lùo lây, một thân ảnh gầy hiện lên, (ù' agoài của đi vào, những ai nhì thầy đều: tỏ ra kính sợ và kiêng dè.

Cố Hán Xinh vừa thấy người này, tức khắc như thấy được tâm phúc, đôi mặt lập tức lại thêm đỏ bừng, miệng mắp. 

máy, tu tu khóc, đột nhiên nhào tới ôm lây đùi đối phương, khóc lóc nói: “Sư thúc, người tới muộn rồi, bó, bồ con, người đã bị Lâm Tử Minh đánh, đánh chết, hu hu hu.....”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT