Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 777

“Hán Xinh, yên tâm, sư thúc sẽ báo thù cho bố cháu, tên Lâm Tử Minh này, nhất định phải chết!” Sư thúc lạnh lùng nói, bộc phát ra sát khí vô hạn kinh hoàng , khiên cho. trong linh đụ ii cũng như bị hạ xuống vài độ, mọi người đều run rấy cả lên.

Cố Hán Xinh nghe được những lời này, liền rất an tâm, gật đầu lia lịa, nghiền răng nghiên lợi nói: “Sư thúc, cô nhất định không được để Lâm Tử Minh chết sảng khoái như vậy được, tốt nhất rút lầy gân cốt của hẳn, tra tần các thẻ loại, khiến hắn sống không được chết cũng không xong, sông không bằng chết! Còn phải bắt lây mây ả đàn bà bên cạnh hắn, làm nhục bọn họ ngay trước mặt hắn, cho hẳn thông khổ tuyệt vọng đến chết!”

Biểu cảm hiện tại của Cố Hán Xinh không thể dùng từ dữ tợn hay kì dị ra hình dung, chính xác là một tên biển thái. Sư thúc gật đâu tán hưởng, trịnh trọng nói: “Hán Xinh, cháu yên tâm, cái tên Lâm Tử Minh này sau này chỉ có một con đường đó là chết, con đàn bà bên cạnh hắn cũng phải vì hắn mà chịu liên lụy”

Cố Hán Xinh lập tức vui Sướng, hắn nghĩ đến những người phụ nữ bên sảnh Lâm Tử Minh đều là những mỹ nhân thượng hạng, sau này đêu năm trong tay hẳn, liền cái chuyện Có Huyền chết cũng không còn khiến - hắn đau buồn cho lắm.

Kế tiếp, sư thúc đi đến bên quan tài thủy tỉnh, nhìn Cố Huyền ở bên trong, hai hàng nước mắt vì đau thương mà 

phẫn nộ liên tục chạy xuÔng, mỗi quan h hệ giữa cô và Cô Huyện xưa nay vận ngâm ngầm duy trì. Chồng của cô ây cũng chỉ là một con bù nhìn mà thôi, trong lòng cô ấy, Có Huyền mói là người chồng chân chính của mình. Mà hiện tại, Có Huyền chết rồi, niềm hi vọng của cô ấy cũng chết theo rồi.

Rất nhiều người đều không biết, thực sự võ công của cô ây, còn mạnh hơn một bậc so với Cố Huyền, vì đề giữ thê diện cho Cố Huyền, cô ây vẫn luôn che giấu.

Hiện tại, Cố Huyền cũng đã chết rồi, cô ây cũng sẽ không kiêng nề ai nữal Cô áy lắm bẩm: “Lâm Tử Minh, mày chết chắc rồi, chân trời góc bề, tao đây đều phải đánh chết mày, trên trời dưới đất, sẽ chẳng ai cứu được mày đâu!” Hai ngày sau, thương thế trên người Lâm Tử Minh cũng đã khỏi hẳn, quay lại trạng thái cực đỉnh. Hơn nữa đã vượt qua trận chiến. với Cố Huyền, thực lực có nhiều tiền bộ, hiện tại anh đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực cảnh giới tiên thiên.

Hai ngày này, Lâm Tử Minh thật sự cũng không nhàn rỗi gì, chủ yêu vẫn là đi đi lại lại giữa ba cái công ty, hiện tại cũng đã bắt đầu ủy quyên, tính toán xem ba công ty này nên giao cho ai quản lý, bản thân anh chỉ việc giám sát là được rôi.

Có sự uy nghỉ của anh, chắc chắn những người này không dám bòn rút hay là câu kết với na thâu tóm gì cả. Hiện tại anh muốn dành mọi tỉnh lực của mình đều dồn vào chú tâm tu luyện, rồi từ từ cũng rút lại, không tham gia quản lý thương nghiệp nữa. 

Tiền đủ tiêu là được rồi, không cần phung phí, hơn nữa, trong tài khoản anh còn vứt đó tận vài trăm tỉ nữa, mười kiếp cũng không tiêu hết.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT