Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 779

Lời nói của Ninh Vũ Ngưng có chút căng thẳng, cần thận nói: "Chủ tịch Lâm, thật ngại quá, tự ý gọi điện cho anh, làm phiền anh rôi”

Cái bộ dạng thấp thỏm này, khiến Lâm Tử Minh có chút buôn cười, mình đáng sợ như vậy sao?

“Ninh tiểu thư, cô không cần căng thẳng như thế, tôi cũng không phải là ăn thịt cô, tìm tôi có việc gì nói thẳng đi” Lâm Tử Minh cười nói.

Câu này khiến Ninh Vũ Ngưng có chút đề mặt, thầm mắng bản thân sao ngồ thế, bình thường chẳng phải rất biệt ăn nói sao, sao mà cứ đến trước mặt chủ tịch Lâm, lại biến thành ngốc nghếch như vậy!

Ninh Vũ Ngưng là một nhân vật có rất nhiều fans, đã trải qua nhiều tình huống lớn, tâm lý cũng tính là rất tốt, sa hít một hơi thật sâu rồi nói: “Là thế này, lân trước anh còn nhớ người tên Sử Mật Tư kia không?”

“Nhớ chứ, sao vậy, hán lại làm phiên cô à?” Lâm Tử Minh nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiên túc hẳn đi, lần trước. giáo huấn hắn một chút coi như giữ thê diện cho Ninh Vũ Ngưng, băng không với tính cách của anh, đã sớm phải làm cho Sử Mật Tư phải bò xung xin tha thứ, chứ đừng nói đến thê diện.

Ninh Vũ Ngưng nghe thấy có vẻ Lâm Tử Minh bực tức, trong lòng dấy lên chút cảm động, vậy chăng nhẽ là chủ

tịch Lâm đang quan tâm cô ây sao? “Không đâu không đâu, sau khi Sử Mật Từ biết thân phận của anh, hắn cũng rất ngại, cho nên muốn mời anh ăn cơm, muôn xin lỗi anh” Ninh Vũ Ngưng vội nói tiếp: ˆ “ Chủ tịch Lâm, không biết anh có thời gian không nhỉ?” Nghe xong, Lâm Tử Minh có chút không ngờ tới, cái tên tây này còn muốn mời anh ăn cơm?

“Vậy thôi đi, tôi không có hứng thú với hắn” Lâm Tử Minh từ chối nói, cũng đã giao. điều hành công ty cho người khác rồi, dành hết tinh lực cho tủ luyện, hơi đâu đi chén chú chén anh với cái tên Sử Mật Tư này.

Ninh Vũ Ngưng nghe vậy, rõ ràng hơi tiếc nuối, nói: “Vậy sao, vậy thôi, tôi sẽ nói lại với Sử Mật Từ”

Lâm Tử Minh nghe có vẻ Ninh Vũ Ngưng ‹ có chút thất vọng, lại nói thêm: “Ninh tiểu thự, cái tên Sử Mật Tư uy hiếp cô à?” Án tượng của Lâm Tử Minh với Ninh Vũ Ngưng cũng không tệ, lại người nỗi tiêng, nhưng lại không kiêu ngạo, tính cách tôt, ở bên cạnh sẽ thấy rất thoải mái. Chính là Ninh Vũ Ngừng cũng vì anh mà chịu chút ảnh hưởng, xét về tình về lí đều phải giúp đỡ cô ây một chút. Ninh Vũ Ngưng trâm mặc một chút, nói: “Không có uy hiếp, nêu chủ tịch Lâm không muốn đi ăn cùng Sử Mật Tư, tôi từ chối là được. Chủ tịch Lâm, thật ngại quá, làm phiền anh rồi”

Nói xong cô liền cúp máy.

Lâm Tử Minh nghĩ đi nghĩ lại, lại gọi lại cho Ninh Vũ ñi Tin nói: "Cô nói với Sử Mật Tư, tôi đồng ý, tối mai rảnh, tìm địa điểm đi”

“A?" Cô ấy hơi giật mình, không nghĩ đột nhiên Lâm Tử Minh lại đồng ý. 

“Sao vậy, mai không được sao?” Lâm Tử Minh thấy cô ấy rất lâu không đáp, cau mày hỏi lại.

“À, không không có!” Ninh Vũ Ngưng vội vàng nói: “Tôi sẽ nói lại ngay với Sử Mật Tư, bảo hắn chuẩn bị”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT