Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 780

Ninh Vũ Ngưng mới hoàn hồn, đỏ cả mặt, nói Thanh, chị vừa nói gì đó? Em không nghe thấy. Ỷ Dư Thanh trọn mắt, tức giận nói: “Chị hỏi, em gọi, điện cho chủ tịch Lâm hay chưa, anh ây bảo sao, có đi tiệc Sử Mật Tư mời không? Vũ Ngưng, chị thấy em dạo này có gì đó là lạ nha, hay đơ ra đó, thích ai rồi à?” Ninh Vũ Ngưng, nghe xong chột dạ, vội lắc đâu nói: “Không có không có, sao em lại có người yêu chứ, hiện †ại em đều chú trọng sự nghiệp, chị Thanh chị đâu phải không biết. Hơn nữa, nghề của chúng ta hiện tại tuyệt đối không thệ yêu đương, một khi bị fans biết, khẳng định sẽ bị mắt fans”

Dư Thanh gật gật đầu, đúng là có đạo lí như vậy, đây cũng là chuyện một ngôi sao rất bất lực, đặc biệt là càng nỗi tiếng lại càng phải tuân thủ.

Ninh Vũ Ngưng còn nói thêm: “Chủ tịch Lâm đồng ý rồi, em liền báo cho Sử Mật Tư ngay”

Lập tức gọi cho Sử Mật Tư, đơn giản thuật lại câu chuyện. Cúp máy xong, Dư Thanh cảm khái nói: “Chị thật không ngờ, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, lại là một người trẻ như thế, nhìn qua cũng không tới 30 tuổi đâu. Quá lợi hại đi mắt, nếu ai được gả cho anh ấy, cả đời này không hưởng hết vinh hoa phú quý â

Ninh Vũ Ngưng gật gật đâu, tỏ vẻ tán đồng, trong mắt hiện lên niềm khao khát. Những ngôi sao đều muốn kết hôn với người có tiếng, cô cũng không là ngoại lệ. Đừng

cho ráng hiện tại cô ây đang r rât hot, nhiêu fans nhưng. vẫn có cái bất đắc dĩ, còn phải nhìn vào sắc mặt của chủ mà sống, nêu được gả cho Lâm Tử Minh, mọi chuyện sẽ khác.

“Người ưu tú như chủ tịch Lâm, bên người chắc không hề thiếu phụ nữa”

Dư Thạnh đầy đây cô ấy nói: “Em cũng rất ưu tủ mà. Không đúng, em so với bọn họ còn ưu tú hơn, xinh đẹp, cao ráo, tâm hồn vừa to vừa.

đẹp, có tài hoa, lại còn là người rất nồi tiếng, làm gì có ai so được với em, với cả đàn ông không phải đều thích cưới người nỗi tiêng sao. Vũ Ngưng, em có thể theo đuôi chủ tịch Lâm đó”

Ninh Vũ Ngưng bị Dư Thanh làm cho phát sợ, lắc đâu nói: “Không được không được, khẳng định em không thế, chủ tịch Lâm sao thích em được.”

Dư Thanh nói: “Em dựa vào đâu để khẳng định điều này? Chị thấy chủ tịch Lâm thật sự có ý với em đó, hôm đó ở sân bay, khi em tháo kính và khẩu trang xuống, anh ta cứ nhìn đăm đăm lây em thôi”

Ninh Vũ Ngưng nghe xong câu này, tim bỗng loạn nhịp, ˆ "Không không, sao có thê chứ?”

“Sao lại không thể? Chị thấy là rất có thể luôn, hơn! nữa, hạnh phúc là do mình giành được, lấy điều kiện hiện tại của em, thật sự có thê theo đuôi chủ tịch Lâm, chị không tin ảnh sẽ thờ ơ” Dư Thanh điên cuông tây não Ninh Vũ Ngưng.

Nói đến tim Ninh Vũ Ngưng đập càng ngày càng nhanh. 

Kỳ thật cô ấy cũng biết mình thích Lâm Tử Minh, nhưng không dám thể hiện ra, vì cô ây cảm nhận được cách đối xử của Lâm Tử Minh đối với cô ây thực ra rất bình thường, lại càng không vì cô là một ngôi sao nổi tiếng mà đổi xử đặc biệt với cô ây.

Nhưng những lời nói của Dư Thanh, Bi à khiên cô ây có chút muôn động òng. Đúng vậy, dù gì cô ấy cũng là một đại minh tỉnh, xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, chuẩn mực, nêu cô ây chủ động

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT