Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 785

Mấy người Sử Mật Tư bị cà khia liền đỏ hệt mang tại, rất mắt mặt, nhưng bọn họ cũng không dám cãi lại, vì bọn họ không dám đắc tội Khang Nạp.

“Khang Nạp, tôi thầy anh cũng đừng quá khinh người, khỉ vàng này biệt công phu Hoa Quốc, không dê ăn đâu” Một vệ sĩ của Sử Mật Tư nói nhỏ, ngày đó hắn cũng đã được trải nghiệm qua, cảm thấy nên cảnh báo Khang Nạp. Nhưng mà tên này không. tiếp thu, mà còn hừ một tiếng: “Thứ vô dụng, một tên da vàng hèn hạ, mà bọn mày đã bị dọa sợ, thứ võ công tàu khựa, toàn là rác rưởi, đẹp chứ vô tích sự!”

Khang Nạp biểu hiện vô cùng khinh thường võ công Hoa Quốc.

Bọn họ nói chuyện tương đối nhỏ giọng, Ninh Vũ Ngưng đều chỉ để ý Lâm Tử Minh, nên cũng không nghe thấy. Nhưng mà máy lời này lại lọt vào vi Lâm Tử Minh, anh cứ nghĩ rằng tên Sử Mật Tư này thấy khó sẽ biết lùi, không dám hông hách nữa, kết quả Sử Mật Tư lại cảng ghi thù, còn mời người đến.

Điều khiến Lâm Tử Minh tức giận nhất, chính là Khang Nạp luôn tỏ ra khinh thường Hoa Quôcl Là một người sinh ra tại Hoa Quốc, ăn cơm uông nước ở Hoa Quốc mà lớn lên, sao anh có thể chấp nhận một kẻ ngay trước mặt mình nhục mạ tổ quốc, nhất định phải dạy dỗ đám này một phenl Cái ý niệm này chỉ chợt lóe.qua.

Ninh Vũ Ngưng nói: “Chủ tịch Lâm, Sử Mật Tư muôn xin
 

lỗi anh, cho nên đã đặt riêng bữa tiệc hôm nay đề tạ tội. Nói xong thì nháy mắt bảo Sử Mật Tư tự mình bày tỏ thành ý.

Lâm Tử Minh cười thâm trường, anh biết cả rồi, Ninh Vũ Ngưng không biết Sự sắp đặt của tối nay, còn cứ tưởng là Smith sẽ thật sự biết lỗi.

Sử Mật Tư có Khang Nạp chống lưng, cũng không tỏ ra sợ hãi, hỏi: “Lâm tiên sinh, nghe nói anh là chủ tịch của công ty truyên thông Tử Quỳnh, không biết anh đã học được võ công ở đâu?” Hắn hiện tại không nhắc đến chuyện xin lỗi mà lại hỏi chuyện này, đã rất muốn dụ dẫn đề chuyện xảy ra theo sắp đặt.

Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời mở màn của hãn có gÌ đó sai sai, tên Sử Mật Tư này là muôn làm gì?

Lâm Tử Minh không trả lời luôn, mà là nói với Ninh Vũ Ngưng: “Ninh tiểu thư, cô đã gọi món chưa?”

Đôi với câu hỏi này, cô có chút bât ngờ, Lâm Tử Minh không trả lời Sử Mật Tư, như cô tình không nễ mặt Sử Mật Tư. Quả nhiên, cô ây trộm liệc một cái, thầy. sắc mặt Sử Mật Tư đúng là tối sằm, đặc biệt khó coi.

Cô ấy đột nhiên cảm thấy, bữa tiệc hôm cc không đơn giản như cô ây nghĩ...

Không chỉ Sử Mật Tự mà những người đi cùng đều đằng đẳng sát khí, cảm thấy Lâm Tử Minh một người da vàng thập bé, mà dám kiêu ngạo như vậy trước tộc da trắng thượng đẳng, quá bắt kính!

Khang Nạp là kẻ khinh thường người Hoa nhất, trước kia 

có đánh qua với người Hoa Quốc, nhưng bọn họ đều không chịu nỗi một đắm của hắn, dần dà, ấn tượng của hẳn với người Hoa Quốc chính là bọn rác rưởi, óc đậu. Mà hiện tại Lâm Tử Minh lại dám làm lơ bọn hắn, Khang Nạp thật sự kích động, phẫn nộ ra mặt.

Sử Mật Tư thấy bộ dạng này của hắn, bèn đá đá chân ý. bảo trước khi sự thành đừng làm hỏng chuyện.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT