Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 790

Đám người Sử Mật Tư thấy Ninh Vũ Ngưng đã khóc rồi, liền rất đắc chí, còn ha ha cười dị hợm.

“Lâm Tử Minh thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..” Ninh Vũ Ngưng gắt gao căn răng xin lỗi, cảm thây mình cũng quá mật mặt, tự nhiên lại khóc.

Lâm Tử Minh thở dài một hơi, rút ra hai tờ khăn giây, đưa cho Ninh Vũ Ngưng, nói: “Đang nói chuyện bình thường tự dựng khóc làm gì, hôm nay cô làm rất tốt, không hề làm sai mà, giúp đám người kiêu ngạo này, hắn. là mây hôm nay cô cũng chịu nhiêu uất ức rồi. Nhưng cô yên tâm đi, sau đêm nay, bọn họ sẽ không còn dám ngóc mặt lên nữa đâu”

Ninh Vũ Ngưng đón lấy giấy từ tay.

Lâm Tử Minh, trong lòng võ cùng âm áp, nhưng cô ây vận không hiểu nồi hàm ý trong câu nói của Lâm Tử Minh. Sau đó Lâm Tử Minh quay sang nói với Sử Mật Tư: “Theo ý anh là, đánh bại được hắn, các người sẽ phải xin lỗi?” Sử Mật Tư tự tin chậm rãi nói: “Đúng vậy. Nêu như anh đánh không lại Khang Nạp, vậy anh cũng phải xin lỗi Khang Nạp, bởi vì ban nấy anh đã nói Khang Nạp không phải đối thủ của anh, như vậy là không tôn trọng Khang Nạp, ảnh hưởng đến thanh danh của anh ấy: “Được thôi” Lâm Tử Minh đồng ý, nói: "Các người chọn địa điểm đi, đánh với tôi một trận.”

Sử Mật Tư và Khang Nạp nhìn nhau lộ ý cười đắc chí, thật tốt, Lâm Tử Minh đã lọt lưới rồi! 

“Vừa hay trên tầng có một câu lạc bộ, trong đó có lồng bát giác, tôi cảm thấy đánh ở đó rất hợp” Sử Mật Tư cười cười nói. Trong ảnh mắt lập lòe sung sướng.

Nghe đến câu lồng bát giác, hại vệ sĩ của Ninh Vũ Ngựng lập tức biến sắc, nói nhỏ: “Tốt nhất đừng lao vào lồng bát giác thi đấu, một chút sơ sây thooi, có thể mắt mạng đói” Ninh Vũ Ngưng nghe xong, lập tức lo lăng, cô ây chưa từng theo dõi qua, những giải đấu này, cũng không biết lông bát giác là như thế nào, vị điện thoại ra search, sắc mặt dần dần thay đổi, trận đâu trong lồng bát giác sẽ khóa lại võ đài, không có quy tắc gì

cả, so với trên võ đài còn đáng sợ gấp vạn lần, chỉ cần một loáng xoay sở không tốt thôi, sẽ rất dễ bị mất mạng! Cô ấy gấp gáp nói với Lâm Tử Minh: “Lâm Tử Minh, đừng đồng ý bọn họ, cái này quá nguy hiêm!”

Lâm Tử Minh đương nhiên biết lông bát giác là gì, thực tê anh cũng đã xem qua vài trận đấu UFC rôi, cũng rất am hiểu quy tắc của kiểu giao đâu này. Đương nhiên, chỉ

đồng ỷ giá trị thương mại của nó mà thôi.

Đối với một cao thủ chân chính mà nói, nào là lồng bát giác, căn bản chả có gì đặc biệt, tùy tiện là có thể xông lên ứng chiến rồi.

Giả dụ như trận đấu giữa anh và Có Huyền, dù có đánh trong phạm vi bên trong lông bát giác đi chăng nữa, cũng không ràng buộc được bọn họ, đi vài đường quyền là cái lồng đó đã bị họ đánh nát.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT