Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 802

Khi vào đến phòng, Sở Phi bỏ khẩu mặt nạ xuông, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành , Lâm Tử Minh từng nhìn thầy rất nhiều mỹ nữ, nhưng trong thâm tâm, luôn cho rằng Sở Phi là đẹp nhất, chính là sức hút từ tâm hồn đối với mình.

Tất cả phụ nữ trên thế giới cộng lại, không ai bằng Sở Phi. Sở Phi cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh, trong lòng đặc biệt cảm động, cô tràn đây cảm xúc, ôm chặt lây Lâm Tử Minh, quyền rũ nói: “Tử Minh, cưới anh là là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đòi em ` Sau nửa giờ. Một cơn mưa gió dữ dội dừng lại đột ngột.

Sở, Phi không còn SỨC lực, năm xuống như mèo thở hồn hến.

Nhưng Lâm Tử Minh vẫn rất sung sức, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo, Sở Phi vẫn không được mà.

Sỏ Phi hiện tại đã hoàn toàn đầu hàng, anh chỉ có thể tắm nước lạnh, dựa vào vật chất hạ hỏa.

"Tử Minh” Sở Phi ngăn anh lại, Lâm Tử Minh quay lại, “Hả?

Chỉ thây Sở Phi ngôi dậy, nghiêm túc nói: "Em nói với anh những điều trước đây đều là từ trong lòng, anh nên tìm thêm hai người ở bên ngoài, đừng cố nhịn như thế này” Lâm Tử Minh choáng váng. "Phi Phi, em đừng đùa anh nữa: "Em không đùa, em nói thậ Lâm Tử Minh vẫy vẫy tay ra hiệu cô đừng nói nữa, xoay người đi vào phòng tắm rửa qua nước lạnh.

Sở Hoa Hùng và Liễu Tô Hồng đêm nay đều đã đến Sở Gia, hiện tại địa vị của họ ở Sở Gia chỉ còn dưới quyền gia chủ Sở Quốc Đông, không ai dám Ìoại trừ họ nữa, cũng đã quá muộn để nịnh hót họ.

Dưới ảnh hưởng của Lâm Tử Minh, thực lực của Sở Gia đã tăng lên rất nhiều, nhiều người trong giới phải nễ mặt họ, công việc thuận lợi hơn.

Bây giò nhắc đến Lâm Tử Minh, họ đêu khen ngợi một hồi lâu, họ không dám nói xâu Lâm Tử Minh, VÌ SỢ CÓ người truyền đến tai Lâm Tử Minh.

Thậm chí ít người dám nhắc đến quá khứ khốn khó trước đây của Lâm Tử Minh.

Hôm nay là bữa cơm gia đình khác của Sở Gia mỗi tháng một lần, Lâm Tử Minh không có mặt, nhưng không ai dám đắc tội với Lâm Tử Minh.

Từng người một, họ cũng giúp nói những điều tốt đẹp cho. Lâm Tử Minh.

Trước đây, những bữa ăn tụ họp của Sở Gia đêu ở khách sạn năm sao, chỉ cân đặt một phòng là đủ, nhưng bây giò Sở Gia đã khác, giàu sang phú quý.

Để thể hiện nguồn tài chính của Sở Gia, một sảnh tiệc trong khách sạn năm sao đã trực tiếp bao trọn!

Hơn nữa đã mời rất nhiều người thân, bạn bè gần xa đều mời qua án tói, ban đầu họp mặt gia đình nhiều nhát là ba bàn, bây giờ ngồi được hơn mười bàn, quang cảnh khá lón.

Trong số đó, họ lần lượt nâng ly chúc mừng Sở Hoa Hùng  và Liễu Tổ Hồng, nịnh nọt, nói những điều tốt đẹp.

"Sở tổng, anh đã tìm được một người con rẻ tốt, chúng tôi thực ghen tị anh!”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT