Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 806

Một lúc sau, một đoàn người lớn từ ngoài bước vào, có gần trăm người, tất cả đều là những người đàn ông to lớn vạm vỡ, trông đều CÓ vẻ hung dữ, hung ác. Sự xuất hiện của họ khiên gia tộc Sở Gia với những người khác ngây ngất.

"A Hỗ đến rồi!”

"A Hồ cũng thật được, gọi nhiều người đến" như vậy, hahal”

"Đám lưu manh này chết chắc rồi!

Hừm, một đám lưu manh chỉ có mười mấy người, lại dám tới địa bàn của Sở Gia chúng ta làm loạn, trực tiếp là đi tìm chết mài”

Sở Quốc Đông cũng nở nụ cười, A Hồ cách đây không lâu có quen biết một vị đại ca, đặc biệt là lợi hại, trăm người đáp lại, nhiều người đến cùng một lúc, bây giờ. còn không đè chết lũ tạp nham này!

A Hồ là một người đàn ông đầu trọc, có vẻ ngoài đặc biệt hung dữ, trên cánh tay còn có một hình xăm con rết rất lớn, nhìn sơ qua cũng biết hắn là kẻ xấu xa.

Hắn mang theo ,bao nhiêu ngưòi tiễn vào, uy phong lãm lãm mà chào hỏi Sở Quộc Đông, “Bác Sở, cháu đến rôi, là đứa súc sinh nào không mắt dám đến địa bàn của chú làm hiền, con mẹ nó, cháu giết chết hắn “

A Hồ hung dữ ác độc, bảy tám mươi bàn tay to tràn vào, làm cho đại sảnh rung chuyền.

Sở Quốc Đông nhìn thấy cảnh này, đặc biệt cao hứng, cười nói: "A Hô, cháu đến là tốt rồi! Chính là đám người này chạy tới địa bà của Sở Gia, nói là tới tìm Tử Minh trả qhù rất kiêu ngạo, rất đáng ghét! A Hồ, cháu dạy cho họ một bài học nghiêm khác, bác Sở nợ cháu một ân tình! “ A Hồ xua tay nói: "Bác Sở, bác đang nói cái gì vậy? Bácgọi A Hồ cháu đến là đã nê mặt cháu rôi. Hơn nữa đám.

súc vật này đã ăn tim gậu gan báo rôi còn dám đến tìm anh Tử Minh để trả thù sao? Anh Tử Minh là thần tượng của cháu, họ tìm anh Tử Minh gây rắc rồi, là kẻ thù của A Hồ cháu! “

Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Cố Hán Xinh, Ngô Mai Tử với những người khác, với ánh mắt không lương thiện, số bảy † tám mươi người theo sau hắn bắt đầu vây quanh họ.

Nếu thay đổi so với người thường, nhìn thấy trận chiên này sẽ sợ: hãi tè ra quân, những bảy mưoi, tám muoi đều là những người đàn ông cườn tráng cường hãn, đó là cảnh gì vậy?

Nhưng đối với Ngô Mai Tử nhiều người như vậy, cũng chỉ là con kiến, xin hỏi hỏi người sẽ sợ hãi con kiến sao, đương nhiên là không thể rồi.

Nhìn thấy tình huồng này, Sở Quóc Đông tăm thấy kết cục đã định sẵn rồi, đặc biệt cao hứng, đi ra nói: “Tôi không quan tâm các ngườilà ai phái đến, dám chạy tới địa bàn của Sở Gia làm phiền, chỉ có một cái kết cục, chết! “

Sau đó, hẳn nói với A Hồ: "A Hồ đáng gãy chân chúng, sau đó ném ra ngoài, có hậu quả gì Sở Gia chịu trách nhiệm!”

Giờ phút này, Sở Quốc Đông đặc biệt độc đoán, quật cường vo cùng, đang đứng ở đỉnh cao của cuộc đời, rất nhiêu người của Sở Gia cũng cao hứng, không ít người khác lây điện thoại di động quay video, dự định đăng lên dòng thời gian đề khoe khoang.

A Hồ sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra ý cười, nói: "Bác Sở, bác yên tâm đi, bọn họ chạy không được tui Sau này sẽ phải ngồi xe lăn!”

Vừa nói hắn vừa xua tay, sẵn sàng ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT