Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 809

Khi nói về Lâm Tử Minh, một chút sợ hãi lóe lên trong mắt Phan Hồ. Nhưng hẳn lập tức lau đi, lạnh lùng nói: "Haha, Lâm Tử Minh trước mặt sư công cũng chỉ là đồ rác rưởi, hiện tại hắn đã xúc phạm đến sư công, mạng cũng sắp không còn nữa rồi, lại còn tha cho tôi sao?”

Sau đó, hắn xua tay, nói lớn: "Các anh em, lên hết, đánh chết cho tôi!”

Được lệnh của hắn, bảy tám mươi người đàn ông lực lưỡng, đó đều lao tói như những con sói, bắt được người thì chỉ là đánh, ngay cả người già, trẻ em cũng không tha, một sô phụ nữ trẻ đẹp lại càng đánh điên cuỗng nên khung cảnh khá hỗn loạn.

Với tư cách là gia chủ của Sở Gia, Sở Quốc Đông lúc này cũng bị giáng xuống, bị tát vài phát, vô cùng thảm hại. Sở Gia chưa bao giờ bị SỈ nhục theo cách này dù có chán nản đến đâu đì nữa, ngay cả những người bạn được Sở Gia mời đến cũng bị liên lụy, bị đánh tơi tả.

Cố Hán Xinh nhìn thấy đặc biệt nhẹ nhõm, bây giò: hắn đặc biệt mong.

đợi, khi Lãm Tử Minh biết được điều này, sẽ trông như thế nào? Sợ là sẽ tức điên mất, hahahal !

Hắn lén lút liếc. nhìn Ngô Mai Tử, phát hiện sự thúc của hắn vẫn không có biêu cảm gì trên mặt, ánh mắt rắt sâu, như thể sau mắt là vực thắm, mười tám tầng địa ngục, bị phong ân linh hồn đáng sợ, đặc biệt đáng sợ.

Sỏ Hoa Hùng và Liễu Tô Hồng cũng bị đánh, dù muốn dù không cũng không chạy được, bị bất lại rôi bị đánh, đau đớn khiến họ nhe răng ra, kêu gào thảm thiết.

Họ đã sống lâu như vậy mà không bị đánh đập như thê này.

"Đừng, đánh, đừng đánh, đánh nữa là chết...

"Hu hu hụ, tôi sai rồi, xin đừng đánh "Đau quá, đau quá...... š “Ai sẽ cứu chúng ta...”

Hội trường có tiếng khóc thảm thiết, những người trong khách sạn không _ _ ai dám đến quản, khổ sở vô cùng. Cuối CN: Ngô Mai Tử cũng lên tiếng, cô ây chỉ đơn giản đưa tay lên, nhềt nhạt nói: "Được rồi”

Giọng nói của cô ấy hiển nhiên không lón, nhưng lại vô song truyền đến tai của mọi người có mặt, Phan Hổ nhanh chóng ra lệnh cho họ dừng lại.

Cảnh hỗn loạn trên hội trường VÔ cùng hỗn loạn, mọi thứ đều VỠ vụn, toàn bộ Sở Gia, trong đó có máy vị khách ngã xuống đất gào thét rên rỉ, rất thống khổ.

Một số thanh niên chống lại đã được chăm sóc đặc biệt, họ còn bị đánh đập dã man hơn, gấy rất nhiều Xương. Ngô Mai Tử lúc này bước ra ngoài, dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người nói: 'Hôm nay chuyện này, chỉ là một bài học nhỏ cho các người, quay vê nói với Lâm Tử Minh răng tôi tên là Ngô Mai Tử, sư muội của Cô Huyền, lần sau tôi sẽ đến lân nữa, lấy mạng hắn. “

Nói xong, cô ấy xoay người ròi đi không thèm nhìn lại, cực kỳ độc đoán.

Cả gia đình Sở Gia bây giờ đều bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT