Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 812

Ngay cả những người già như Sở - Quốc Đông cũng không that

Sự xuất hiện của anh ngay lập tức thủ hút sụ: chú th tô Sở Gia họ đồng thanh gọi: "Tủ Minh tốt quá, cuối cùng anh cũng đến rồi ! IÙ "Tròi ạ, anh đã xúc phạm ai : Chúng tôi đều bị đánh nữa”

"Tử Minh, lần này anh làm liên lụy đến chúng tôi rồi!” Tất cả mọi người ‹ đều than thở, họ không dám quá rõ ràng, nhưng trong lời nói của họ, lời phàn nàn rõ ràng là đối với Lâm Tử Minh.

Sở Hoa Hùng và Liễu Tô Hồng cũng bước tới, khập khiếng, trông đặc biệt đau khổ, nói trong nước mắt, "Tử Minh, xương cốt của bố mẹ tan vỡ rôi, than ôi.

Lâm Tử Minh nghiền răng, trong mắt hiện lên lửa giận, thâm tình nói: "Các vị trưởng lão, các vị huynh mu: này Lâm Tử Minh tôi đã làm liên lụy tới mọi người, vô cùng xin lỗi! Nhưng yên tâm, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng, nói cho tôi biết ai là người đánh đập mọi người thành ra thê này? “

Sở Quốc Đông được giúp bước ra ngoài, hắn nói những điều vừa rồi, nhấn mạnh những lời cuối cùng mà Ngô Mai Tử nói, sau khi nói xon nghiêm túc nói: "Tử Minh, tôi thấy đối phương có lai lịch không đơn biển, cũng không dễ đối phó. Cái Hgười tên Ngồ Mai Tử nói, lần sau quay lại số lấy mạng anhl “

Ngô Mai Tử? 

Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh nghề thầy cái tên này, là một phụ nữ, Di mà khôn ng cần biết đói phương là aÌ, đến cùng Cố Hán Xinh nhát định là để báo thù kh Cố Huyền! Biết rõ Cố Huyền đã chết ở trong tay mình, còn dám vênh mặt đến nhà me vợ của mình để báo thù, còn đánh tất cả trên dưới Sở Gia với những vị khách này nữa, chỉ có thể giải thích một điều, đối phương không chỉ có tu vi rất cao. thâm, còn có lai lịch rất thâm sâu.

Có thể là chủ tịch Bắc Thiên Hội?

Lâm Tử Minh nghĩ ra nghị ngờ, nhưng ngay sau đó anh lắc đầu rồi phủ nhận, điều này không thể. Đầu tiên chủ tịch Bắc Thiên Hội là nam, không phải nữ, hơn nữa chủ, tịch của Bác Thiên Hội cũng không. cần thiết phải làm chuyện như vậy ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bản thân.

Vậy thì chỉ có một khả năng là Ngô Mai Tử này có quan hệ rất thân thiết với Có Huyền, còn dẫn theo Cô Hán Xinh, hơn nửa chắc là vợ lẽ của Có Huyền, võ cộng rất mạnh, ít nhát là trên à Có Huyền, chắc là củng môn phái, khôn phải sư tỉ cũng là sư muội của Cô Huyền.

Phải nói rằng bộ não của Lâm Tử Minh phản nh rất nhanh, danh tính của Ngô Mai Tử này đã được Suy ra thông qua thông tin những đơn giản!

Hơn nữa, anh còn có ý nghĩ, Ngô Mai Tử này rất có thể là một trong những ngư Òi đứng đầu cuộc thi săn băn vừa rồi, vì vậy đã bị truất quyền đứng đầu sau khi giết Cố Huyền.

Nếu lúc đó anh không tỉnh táo, thực sự đi theo những người đó, tính mạng của anh có thể đã gặp nguy hiểm rôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh nheo mắt lại, sát khí dữ tọn bộc phát trong mắt.

Hà giờ người của Sở Gia cảm nhận được lửa giận trên người anh, không khỏi cảm thây sợ hãi, không dám nói lời oán trách, dù sao Lâm Tử Minh không phải là con rễ nhà nghèo trước đây, mà là một phú ông quyền thế.

Hơn nữa, Lâm Tử ,Minh cũng không cố ý làm liên lụy đến họ.

Cảm nhận được sự sợ hãi của MS vẻ mặt Lâm Tử Minh dịu đi rất nhiều, lại xin lỗi hai câu, lúc này Sở Phi cũng đến, cô bị sốc khi lhh thấy cảnh tượng này trong sảnh tiệc, lay lại hỏi: "Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT