Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 819

Lâm Tử Minh rất sửng sót, hoàn toàn không ngờ răng Vương Vệ Qúy và Hàn Kim Long hai người cộng lại cũng hơn cả trăm tuôi lại trung thành như vậy, trong một lúc. anh bị nghẹn lại, một loại cảm động chưa bao giờ xuất hiện lại trào máu nóng xông lên đầu anh.

“Được Khi Lâm Tử Minh nghe được sự trung thành của hai người họ, anh cười lớn hai lần, đầy sự tự hào!

Lần này Ngô Mai Tử mạnh thế xuất hiện, đuổi cùng giết tận với anh, phát ra một thủ đoạn tày trời, cảnh lếo tát cả những người xung quanh anh, kế cả Âu Dương Gia và Vân Thiên Các cũng vạch rõ ranh giới với anh.

Anh nghĩ lần này sẽ chiến đấu một mình, đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi rôi, nhưng không ngờ là Hàn Kim Long và Vương Vệ Qúy vào lúc này lại chọn vần sẽ theo anh. Dù sao, xét theo tình hình hiện tại, anh cũng có rất ít hy vọng chiến thắng, Hàn Kim Long và Vương Vệ Qúy đưa ra quyết định như vậy là rất khó khăn, có nghĩa là sẽ chôn cùng nhau.

"Tốt, tốt, tốt!"Lâm Tử Minh đã mạnh bạo nói: “Tôi nghĩ tôi sẽ phản bội gia đình, không ngờ hai người vẫn muôn đi theo tôi. Đừng lo, một Ngô Mai Tử nhỏ bé không làm khó được tôi, khi tôi vượt qua khó khăn này, giết chết Ngô Mai tử, tôi sẽ không đái xử tệ với hai người”

Vương Vệ Qúy và Hàn Kim Long cũn bị nhiễm tính cách mạnh bạo của Lâm Tử Minh, cũng bắt đầu cười lón.

Tiếp theo, Lâm Tử Minh T hn no nhữ rồi, giao cho Vương Vệ Qúy và Hàn Kim Long đi làm việc, còn anh bắt đầu bề quan vài ngày, trong thời gian ngăn nhất điều chỉnh tình trạng tốt nhật, Sau đó chủ động đi tìm Ngộ Mai Tử quyết đấu một trận sóng chét.

Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đặt tâm ngắm vào Lâm Tử Minh, muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh sẽ báo thù Ngô Mai Tử ra sao, kết quả Lâm Tử Minh lại biến mất mà không có một chút động tĩnh nào hết.

Ai cũng nghĩ Lâm Tử Minh sọ. rồi, sợ Ngô Mai Tử, đang chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn.

Cố Hán Xinh rất đắc ý, bây giờ hắn có Ngô Mai Tử bảo vệ, dậy thì dần hai, lại còn uy phong hơn cả lần trước, giờ h hăn xuất hiện mọi người đều phải nễ mặt hắn, cung cung kính kính gọi một tiêng Cổ gia.

Tuy nhiên, càng như thế này, hắn càng sợ Ngô Mai Tử, hẳn biết Uy phong của ngày hôm nay đều là Ngô Mai Tử cho hắn, hắn sợ Sệt đi nịnh nọt Ngô Mai Tử không ngót, nếu Ngô Mai Tử bỏ lại hắn. thì trong một vòng một đêm sẽ trỏ về những ngày tháng trước đây.

"Sư thúc, muốn nói với cô một tin tót, bây giờ bên ngoài đều đang lan truyền Lâm Tử Minh sợ cô, chạy. mắt mặt rồi, hahaha." Cố Hán Xinh vừa bước vào đã kích động nói, hơn nữa còn nịnh nọt, “ Sư thúc, lần này cô đã ăn Lâm Tử Minh tới chết, thật hả giận màt”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT