Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 820

Cố Hán Xinh ngơ ra một lúc, rong mắt có mắy tia hoảng SỢ, nói: Không phải chứ, cái tên Lâm Tử Minh này chêt đến nơi rồi, lại còn dám tìm sư thúc để quyết đấu một trận sống chết?”

Ngô Mai Tử bắt gặp sự hoang mang trong mắt hắn, càng thất vọng lắc đâu rôi nói rằng "Hán Xinh, Lâm Tử Minh bằng tuổi anh, đã là cao thủ đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi, còn anh kém xa Lâm Tử Minh”

Cố Hán Xinh ngay lập tức lầm bảm trong miệng, nghe thây những. điều không thoải mái, nịnh nọt nói: “Cho dù Lâm Ÿử Minh là cao thủ của cảnh giới tiên thiên thì có sao chứ, đắc tội vỏi sư thúc, bây giờ chỉ có con đường chết thôi, bô có một câu nói rằng nêu một thiên tài chết thì không thê được coi là một thiên tài.”

Ngô Mai Tủ đã gật đầu, nói: "Đó là sự thật”

Trong chớp mắt, đã qua ba ngày.

Trong ba ngày ày, ba công ty của Lâm Tử Minh đã phải chịu hậu quả lón, đặc biệt là thuyền thông Tử Quỷnh thiệt hại lớn nhất giả trị thị trường của nó đã co lại một phân bai

Nếu cứ thế này, truyền thông Tử Quỳnh sẽ trực tiếp bị phá sản.

Cũng như vậy, quảng cáo. Đẳng _ Dược và công ty vệ sĩ Thần Thuẫn cũng không hề tốt đẹp hơn, đang vật lộn dữ dội, con mắt sáng suốt có thê nhìn ra được, nêu chuyện này tiếp tục, ba công ty sẽ bị phá sản hoặc bị nuốt chửng. 

Với tư cách là sếp của ba công ty, Lâm Tử Minh không xuất hiện trong nà ngày nay, giồng như bốc hơi khỏi hề giới vậy.

Vì vậy trong một thời gian, có rất nhiêu suy đoán từ trong hé có người cho răng Lâm ,Tử Minh đã bị Ngô Mai Tử giải quyết rồi.Nhiều người cho răng Lâm Tử Minh sợ Ngô Mai Tử, bây giò đang chạy trồn rồi.

"Ngô Mai Tử này quá mạnh mẽ, trong vài ngày ngắn ngủi, đã làm tan tành sản nghiệp to lớn như vậy của Lâm Tử Minh. ?

"Còn không phải như, tôi nghĩ lần này Lâm Tử Minh hoàn toàn kết thúc rồi.

"Tôi sóm đã không thuận mắt với Lâm Tử Minh, tên này rõ ràng là con rể của Sở Gia, không biết có cái vận may chó chết gì lại có thể trở thành chủ tịch của truyền thong Tử Quỳnh, bình thường kiêu ngạo muốn chết.

Bây giờ 4 tốt rồi, cuồi cùng cũng xúc, phạm đến nhân vật lớn, sắp chết rồi”

“Đã ba ngày Lâm Tử Minh không xuất hiện rồi, có khi nào. bị Ngô Mai Tử giải quyết rồi? “Hoàn toàn có khả năng........ ¿ “Dù sao đi nữa, Lâm Tử Minh kết thúc rôi”

“Người ta nói vọ của Lâm Tử Minh là quôc sắc thiên hương, Lâm Tử Minh mà chét rồi, thì sẽ rơÌ vào tay Cô Hán Xinh”

"Ha ha ha, tắt nhiên rồi, Cố Hán Xinh có tiếng là háo sắc, Lâm Tủ Minh lại là kẻ thù của giết bố, đợi vợ của Lầm Tử Minh rơi vào tay hắn, kết cục sẽ rất thảm hại” 

*Nói cách khác, nếu bu giờ muốn dựa vào Cố Hán Xinh, khôn g chừng đợi Cố Hán Xinh chơi chán đồi còn có thể nhặt dư ọc hàng qua tay lần hai, hi Loại giọng nói này ngày càng nhiều, Lâm Tử Minh dường như đã trở thành một trò cười, chó không có nhà đề về, ai cũng có thể dẫm lên bằng một chân.

Còn về Lâm Tử Minh đang ở đâu?

Anh thực sự bỏ chạy sao?

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT