Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 822

Một cô bạn trong đó nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói: Nhân tiện, tối nay là sinh nhật của Cố thiếu gia, nghe nói làm rất lớn, trong giới có rất nhiều bạn bè sẽ đến. Đền lúc đó sẽ có rất nhiều chàng trai đẹp trai, chúng ta cùng đi chơi đi” _ “Phải đó, đây là một cơ hội hiếm có, Yên Nhiên nếu cô đi thì nhát định sẽ là tâm điểm của hội trường! Khi thời điểm đến, những anh chàng đẹp trai đó sẽ xếp hàng đề làm cô hài lòng, cảnh đó không phải là quá tuyệt sao?” Âu Dương Yên Nhiên làm gì còn có tâm trạng đi dự sinh nhật người khác, lắc đầu nói: "Quên đi, tôi không hứng thú, quay lại ký túc xá để đọc sách thôi”

Hai cô gái ngay lập tức vò lấy cô ấy, cô thuyêt phục bằng mọi cách, "Haiz, đọc chán thê nào, tỐt hơn là cùng đến sinh nhật của Cố thiếu gia với chúng tôi”

"Phải đó, bên cạnh đó, đọc sách có thể đọc bắt cứ lúc nào, nhưng ngày sinh nhật của Cố thiếu gia không phải lúc nào cũng có thể tham gia.

“ Cho nên vui vẻ quyết định thế nhé, đêm nay chúng ta ăn mặc thật đẹp, đề cho những chàng đẹp trai phải vòng quanh chúng ta”

Âu Dương Yên Nhiên bị họ nói CÓ chút động lòng, mắy ngày nay cô ấy đúng là có chút nhàm chắn, nếu nhưữ có cơ hội đến một bữa tiệc Sinh nhật, thả lỏng một chút cũng không tôi.

Tất nhiên, Cố thiếu gia chính là Có Hán Xinh.

Hôm nay là sinh nhật 32 tuổi của hắn, trước đó có một vị tiên sinh xem mệnh nói rằng tốt nhất Sinh nhật ở tuôi 32 này. khôn nên tổ chức, bởi vì đó là một việc bất trắc, là một kiếp nạn trong đời hẳn.

Hắn không tin vào nhưng điều này, bây giò đã là thời đại nào rồi, còn làm ra cái trò này lại còn sẽ gặp bắt trắc.

Hắn không chỉ muốn làm việc đó, mà còn muôn làm thật lớn, gọi hết tất cả những người quen biết, mời nhiều người có máu mặt đến, thông qua cơ hồi lần này, đề thông cáo răng Cô Hán Xinh đã trở lại, cho dù lão già Cố Huyền chết rồi thì có sao? Hắn bây giờ có hậu thái cứn chắc hơn, có Ngô Mai Tử che chỏ, ở tỉnh G hắn vân đi lại ngang ngược! Từ khi hắn đắc tội với Lâm Tử Minh, hắn vẫn luôn kìm nén

một ngọn lửa, trong giới mọi người đều cho răng hãn bị Lâm Tử Minh đè bẹp rồi, ở sau lưng đả thương hắn. Bây giò hắn muôn thông qua cơ hội này đề chứng tỏ bản thân!

Bây giò Ngô Mai Tử chăm sóc đặc biệt đối với hắn, biết hắn đến sinh nhật 32 tuổi tự mình ra mặt, làm lá chắn cho hắn, rất nhiều ông chủ tai to mặt lớn vì nể mặt Ngô Mai Tử đều nhanh chóng đến.

Vào chiều năm giờ, rất nhiều người đã đến, bởi vì suy nghĩ đến chuyện này, Cổ Hán Xinh không chọn tô chức trong khách sạn, mà sắp xếp nó trong một phòng tập lớn, như thế dáng vẻ mới lón.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cảnh này, đều bị ngạc nhiện, ở tỉnh G người có tiền rất nhiều, nhưng tổ chức sinh nhật trong phòng tập thể, đúng là chỉ có Cố Hán Xinh là người đâu tiên. 

Cố Hán Xinh nhìn thấy những người chỉ chít như thế này, cảnh quan trọng chưa từng có, trong tim đặc biệt đắc ý, trong khoảnh khác này hắn là người chiến thắng cuộc sông, đứng ở đỉnh cao.

"Sư thúc, cô có nghĩ là Lâm Tử Mình dám đến không?"Cố Hán Xinh đã quay lại, nói lễ phép với Ngô Mai Tử.

Ngô Mai Tử hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ đậm, trồng rất cô điền, có một cảm giác Đạo giáo.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT